From: hoahoc tro
Sent: Friday, March 09, 2007 4:50 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gửi bạn Thư
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của mục tâm sự trên VnExpress. Khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thật sự thấy xúc động. Có lẽ là hoàn cảnh của bạn giống của tôi quá nên tôi không thể không viết vài dòng tâm sự của mình gửi tới bạn.
Tôi cũng như bạn, đang rơi vào hoàn cảnh khó xử, đau đớn đến tuyệt vọng dẫn đến những bế tắc mà tự mình khó có thể nên biết phải làm gì lúc này. Những lúc như vậy, tôi cũng như bạn chỉ muốn trả thù, trả thù người đàn ông bạc tình, vô trách nhiệm và không có chút đạo đức, lương tâm...
Nhưng nếu chúng ta làm như vậy chúng ta chỉ có thể thỏa mãn tính tự ái, uất hận trong lúc này mà thôi. Một trong những điều quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi con người là sự thanh thản đấy bạn ạ, chúng ta cần phải sống tốt đẹp hơn, vươn lên nhìn về tương lai tương sáng ở trước mặt dẫu biết rằng điều ấy là rất khó khăn, nhưng không có điều gì là không thể làm được.
Chúng ta có lòng tự trọng của mình, bạn là người có học, bạn hiểu quá rõ trả thù hèn hạ chỉ dành cho những người không có ý thức mà thôi. Bạn hãy mạnh mẽ lên, sống tốt hơn và hãy quên người đàn ông bạc bẽo đi. Cái gì cũng có giá của nó cả, người đàn ông đấy sẽ không có một kết cục tốt đẹp nào đâu. Chúc bạn tìm thấy sự thanh thản và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Bạn có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ kyniembuon7775@ỵahoo.com. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi còn buồn hơn nhiều, khó khăn, vất vả và tủi nhục hơn bạn rất nhiều. Nhưng tôi đã cố gắng để vượt qua tất cả chỉ vì đứa con bé bỏng của tôi.
Thu Huong