From: Little
Sent: Tuesday, March 13, 2007 11:37 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Thu cam on các ban dã chia se!
Chào tất cả mọi người!
Thư nghĩ đã đến lúc Thư nên nói lời cảm ơn tới tất cả những ý kiến đóng góp, những suy nghĩ, sự tri ân của các bạn đối với hoàn cảnh của Thư. Những đóng góp và nhận xét của các bạn tổng hợp lại thì đều có phần nào đó đúng.
Thư thừa nhận sai lầm của mình vì đã vội vàng tin vào "sự hành xử" của gã Sở Khanh và Thư đã phải trả giá cho sự sai lầm đó. Không phải chỉ vài dòng Thư tâm sự là có thể phản ánh hết những "bối cảnh" dẫn đến sai lầm và những gì Thư đã phải chịu đựng trong những giây phút bế tắc. Thư cũng chỉ có thể nói cảm ơn ông trời đã để Thư được nhận ra toàn bộ bản chất đê tiện của một con người khi chưa quá muộn, để Thư vẫn còn có đủ sức lực và ý chí gánh chịu tất cả những nỗi đau đó cho bản thân mình để cho cuộc sống tốt đẹp của mọi người xung quanh.
Nhân đây Thư cũng xin được bộc bạch đôi chút về quan niệm sống của mình đối với mọi người. Thư đồng ý với ý kiến của một anh đồng nghiệp khi nói về tình yêu, nhưng đó chỉ là tình yêu nam nữ thôi. Đối với Thư, cuộc sống ở trên đời này chúng ta còn có rất nhiều thứ tình yêu, tình yêu đó dành cho những người thân, cho bạn bè, cho những người xung quanh và lớn hơn là cho xã hội. Thư chọn nghề làm cô giáo vì muốn truyền tất cả những tình yêu con người với con người cho các thế hệ học sinh của Thư. Trong cuộc đời ai cũng sẽ có lúc khó khăn, ai cũng có khi sai lầm và chỉ có tình yêu thương, lòng bao dung mọi điều sẽ được giải quyết theo cách có "nhân bản" và thế giới sẽ tốt đẹp biết bao.
Chính vì thế Thư muốn cho kẻ tiểu nhân cơ hội để trở lại làm người con, làm người chồng và một người cha. Thư hy vọng rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu con người ta sống bằng phẩm hạnh của mình, đạo đức của mình. Thư rất mong rằng kẻ tiểu nhân kia có thể đọc được những lời nhắn nhủ này của Thư dành cho gã.
Thư hoàn toàn đồng ý với ý kiến của một anh nào đó nói rằng phụ nữ nên giữ trinh tiết, nên cẩn thận trong khi nhìn nhận đánh giá đàn ông. Tuy nhiên khi các bạn đã yêu, sẽ có những phút giây lý trí của chúng ta bị đánh bại - điều đó rất tự nhiên của con người. Thư không có ý bao biện, nhưng trong 30 năm qua chưa bao giờ Thư có ý nghĩ mình sẽ quan hệ với ai đó trước hôn nhân. Nhưng rồi điều đó đã xảy ra cứ như là có ma lực nào đó xui khiến vậy. 10 năm Thư đi làm, nói bao nhiêu những đạo lý với học trò-vậy mà...
Thư cũng đau lòng và thấy cắn rứt trong lương tâm của mình lắm. Hơn nữa Thư càng hiểu rõ điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của chính mình, nhưng Thư sẽ không vì nỗi đau cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến các học trò của mình đâu, chắc chắn là như vậy. Thư cũng mong là có thể tìm được người đàn ông chấp nhận con người Thư như hiện giờ, còn nếu không Thư vẫn sẽ sống vui các bạn ạ.
Thư là một người rất tin vào đạo Phật và những ngày khổ đau vừa qua chính cửa Phật đã giúp Thư giải thoát được tất cả những oan trái của những nỗi đau. Thư tin lắm chứ vào luật nhân quả và Thư tin rằng tất cả những con người có lương tâm trên thế giới này sẽ bị "quả báo" trong phần đời còn lại. Còn nếu họ không có lương tâm con người thì bản thân họ cũng đáng thương lắm vì những con người có đạo đức đâu có coi họ là con người (chúng ta đâu gọi họ là kẻ tiểu nhân, gã Sở Khanh, kẻ khốn nạn...). Thư có một niềm tin rất lớn rằng chúng ta không chỉ sống một kiếp người trên trần thế này là hết đâu các bạn ạ. Thư tin rằng sóng gió vừa qua làm Thư không lay chuyển "tâm thế" của mình, vậy coi như Thư đã vượt qua được một chút thử thách của đức Phật dành cho Thư rồi.
Có lẽ lời muốn nói thì Thư muốn nói với các bạn rất nhiều, muốn tranh luận với các bạn rất nhiều. Trước các vấn đề của cuộc sống Thư là người như vậy, đấu tranh với mọi cái xấu, cái ác, lòng thù hận, sự đố kỵ, lòng ích kỷ, không chỉ của những người xấu, mà đấu tranh với chính bản thân mình nữa. Chiến thắng được bản thân mình là một cảm giác vô cùng tuyệt vời, chúng ta sẽ đóng góp được nhiều cho xã hội nếu chúng ta biết quyết định đúng vào những thời điểm cần ra quyết định. Chúng ta biết phân định rõ cái xấu, cái ác, chúng ta phân tích thông tin một cách chuẩn xác. Và tất nhiên, chúng ta là con người thì cũng có lúc sai lầm, vậy thì phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, sửa sai lầm ngay khi ta nhận ra nó, đối diện với các trạng thái cảm xúc của mình để vượt qua.
Thông điệp mà Thư muốn gửi tới tất cả những người đàn ông (dù đã có gia đình hay chưa): Hạnh phúc gia đình là điều làm nên phần lớn cuộc sống của mỗi người, mái ấm gia đình là nơi nuôi dưỡng, vỗ về tâm hồn chúng ta sau những lo toan, vất vả. Chúng ta đang đối mặt với cuộc sống xã hội ngày càng khắc nghiệt. Vậy thì hãy đối xử với tổ ấm của mình bằng tình yêu thương chân thành, bằng sự sẻ chia với thái độ tích cực. Hãy giữ vững vai trò là người trụ cột để nâng đỡ gia đình của bạn, bởi chỉ có nơi đó bạn mới bảo vệ được bạn trước sương gió cuộc đời.
Với các bạn nữ, đã và chưa từng bao giờ bị thất tình (Thư mong không có phụ nữ nào phải rơi lệ vì thất tình cả, ước muốn nhỏ nhoi vậy thôi): Chúng ta là phái yếu, chúng ta nhiều tình cảm và nhiều người trong chúng ta bị hệ lụy vì tình mà đánh mất đi tuổi trẻ, đánh mất tương lai vì những kẻ chẳng ra gì. Điều đó hoàn toàn không đáng, chúng ta sống tình cảm, chân thành với tình yêu, nhưng chúng ta cũng phải biết "đứng ra khỏi cuộc" để nhìn nhận và ra những quyết định đúng lúc. Hãy nghĩ cho mình các bạn nhé, hãy coi trọng bạn thân mình. Dù có thể các bạn mất đi cảm giác tình yêu nam nữ, nhưng còn nhiều thứ tình yêu trên đời này rất đáng để tri ân, để chiêm nghiệm và tận hưởng.
Khi bức thư này tới các bạn là thời điểm Thư đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi học xa. Không phải Thư chạy trốn đâu, Thư vẫn đang tiếp tục theo đuổi con đường tìm kiếm tri thức và những giá trị sống đích thực.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đã góp ý và chia sẻ. Thư xin gửi tới các bạn lòng biết ơn chân thành nhất vì đã lưu tâm, đã đọc, đã cảm thông, đã bình luận, nhận xét...
Xin cảm ơn vì tất cả!
From Thư's email: Fromheaven050207@yahoo.com
Thư