From: venus oliver
Sent: Friday, March 09, 2007 1:40 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chia se voi chi Thu
Chị Thư thân mến!
Đọc thư chị em không thể không viết mấy dòng tâm sự với chị. Trước tiên em xin chia sẻ với những nỗi đau mà chị đang phải vượt qua và chống chọi một mình. Em biết rằng dù thể hiện ra vững vàng bao nhiêu, cứng rắn bao nhiêu thì đây cũng là nỗi đau quá lớn đối với người con gái.
Em không còn muốn nhắc đến người đàn ông xấu xa đó. Chị hãy coi đó là một tai nạn trong cuộc đời mình, một tai nạn để lại nhiều đau đớn, song với thời gian vết thương cũng sẽ lành chị ạ.
Điều quan trọng không phải là chị có tha thứ cho anh ta hay không, bởi cả hai điều đó anh ta đều không xứng đáng được nhận. Chị hãy loại bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của mình bằng cách không liên lạc và cũng đừng để anh ta liên lạc với mình. Vì khi chị nhận được những liên lạc từ anh ta chỉ càng làm chị dấy thêm nỗi đau mà thôi. Và mọi hành động để trả thù anh ta sẽ làm chị ghi nhớ nó suốt cuộc đời, lại là con dao hai lưỡi để chị luôn phải sống trong nỗi ám ảnh về nỗi đau này. Em nghĩ rằng chị chỉ cần gạt bỏ anh ta ra khỏi ý nghĩ của mình, không để anh ta còn tác động cảm xúc của mình nữa, và sự thanh thản sẽ trở về với chị.
Em biết là rất khó nhưng chị hãy tha thứ cho chính bản thân mình. Em hiểu đây là điều khó khăn nhất. Khi mọi sự đã xảy ra, chị không có lỗi, chị đã sống và yêu chân thành, chỉ tiếc rằng tình yêu đó đặt nhầm chỗ mà thôi. Em biết chị là một cô gái có tri thức, và chính tri thức đó sẽ giúp chị là người sống có bản lĩnh để vượt qua nỗi đau này.
Chị hãy cố gắng lên, vững vàng trước mọi khó khăn của cuộc sống. Trước thử thách này, sẽ không còn nỗi đau nào có thể quật ngã được chị. Mong chị sớm lấy lại được sự thanh thản của mình.
Thân mến,