From: man
Sent: Saturday, March 10, 2007 8:52 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Thu hãy quên thù han de dung day sau vap nga!
Thư thân mến!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn trên mục Tâm sự của VnExpress. Điều đầu tiên tôi xin chia sẻ với những mất mát của bạn. Tôi cũng là một người đàn ông, cũng đã có gia đình và 2 con, giống như anh ta. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ “chôm chỉa” ở ngoài theo kiểu của anh ta. Vì thế, đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy bức xúc vì kẻ tiểu nhân kia.
Tôi hiểu, trong hoàn cảnh này, những lời bức xúc của tôi về gã kia nếu nói ra với bạn càng như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Vì vậy, tôi sẽ không nói nhiều về những điều đó, chỉ xin nói một câu ngắn gọn rằng: là một người đàn ông, tôi thấy xấu hổ vì kẻ đê tiện kia đã làm hỏng hình ảnh của người đàn ông trong mắt một đồng nghiệp nữ của tôi (tôi nói vậy vì tôi hiện cũng đang công tác trong một trường đại học).
Còn việc bạn hỏi có hay không nên trả thù gã đê tiện kia. Thực ra, thoạt đầu tôi nghĩ gã đáng bị trừng trị, đúng hơn là cái thói trăng hoa của gã đáng tội “tùng xẻo”. Nhưng càng đọc những dòng tâm sự của bạn tôi lại càng thấy rằng việc làm đó dường như không thích hợp với một người có lòng bao dung như bạn. Bạn thật có trách nhiệm, bạn bao dung, và bạn đúng ở chỗ đã đặt ra câu hỏi: Trong lúc anh ta không còn chỗ dựa trong công việc và tinh thần là tôi và cũng bị vợ anh ta khinh bỉ, rất có thể anh ta lại "kể một câu chuyện thương cảm" cho một cô gái nào đó.
Thư thân mến! Vào thời điểm này, bất cứ một ý nghĩ nào, dù là nhỏ nhất, về anh ta còn lại trong đầu bạn cũng đủ làm bạn khó gượng dậy sau vấp ngã. Cuộc sống này cần lắm những sự đứng dậy sau “cú ngã” như bạn vừa trải qua. Tôi muốn nói với bạn rằng hai chữ cuộc đời tưởng như rất dài nhưng lại rất ngắn. Đừng để cho nỗi đau làm cho nó ngắn thêm. Tôi nói vậy, chắc bạn hiểu và thấm thía! Hãy can đảm, đứng lên, quên thù hận, rồi một tình yêu mới sẽ đến, chỉ có tình yêu mới đủ để khỏa lấp nỗi buồn trong bạn. Và, hãy quên đi tất cả để sẵn sàng đón một tình yêu mới, có thể, vào một ngày đẹp trời nào đó.
Nhân đây, tôi muốn nói với bạn một chút về tình yêu: Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà nếu không khéo, bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi!
Làm thế nào để định nghĩa tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định, nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương, nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.
Tôi nghĩ tôi và Thư đều luôn nói với học trò của mình như vậy. Hãy quên đi hận thù, dành chỗ trong trái tim mình cho những tình cảm trong sáng, rồi một ngày tình yêu sẽ đến, sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc mới.
Tôi sẵn sàng chia sẻ như một người bạn của bạn tại hộp thư chudaotincay@yahoo.com.vn
Chúc bạn vượt qua được mọi sóng gió để có được một tình yêu mới.