From: Hang Huynh
Sent: Saturday, March 10, 2007 11:05 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Trả thù chong ích gì dâu chi Thu à
Chào chị,
Trường hợp của chị và tôi cũng khá giống nhau, nhưng người đàn ông của tôi còn tệ hơn nữa chị à, anh ta cũng đã lấy lòng tôi bằng cách bịa ra nhiều câu chuyện về gia đình không hạnh phúc và xin tôi cho anh ta thời gian để thu xếp ly hôn…
Nhưng tôi đã phát hiện ra anh ta không chỉ quan hệ với tôi mà còn quan hệ với ít nhất 5-6 cô gái khác… và chẳng bao giờ có ý định ly hôn. Anh ta cứ tiếp tục quan hệ hết người này đến người khác như một cuộc chơi… mà người đó còn là người có học vị nữa chứ, nhưng bản chất con người của anh ta thì dơ bẩn như vậy.
Sau khi phát hiện ra bản chất thật của anh ta, và mặc dù tôi đã có được những bằng chứng trong tay, tôi cũng đã nhiều lần suy nghĩ là nên trả thù hay không? Hoặc phải vạch mắt hắn ra cho mọi người biết để tránh xảy ra cho người kế tiếp. Nhưng tôi đã không làm gì cả, vì tôi suy nghĩ rằng, có nói ra thì có ai tin mình không, cứ để thời gian sẽ chứng minh, phán xét…
Ông trời có mắt chị à, cha ăn mặn thì con sẽ khát nước, chị em mình nên giành thời gian làm nhiều việc khác, có ích hơn. Mặc dù, cũng như chị, dù thời gian đã đi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, và mỗi khi hắn liên lạc tôi, tôi lại nhớ khoảng thời gian mê muội bị lừa dối đó. Nhưng tôi đã bỏ qua những lời nhắn tin trơ trẽn đó, và tự nhắc nhở mình là đã quá may mắn tìm ra sự thật đó trước khi quá muộn…