From: Nguyen Thi Ngoc Linh 
Sent: Friday, March 09, 2007 2:00 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: CHI NEN DUNG CAM DUNG DAY SAU CU NGA DAU NHU THE NAY
Chào chị Thư,
Đọc lá thư của chị tôi thật sự thấy xúc động và có vài lời muốn nói với chị như thế này.
Xét về bản thân chị, em thấy chị đã lún sâu quá vào con người thực dụng và thiếu tình người của anh ta. Và chị đã liên tiếp mắc vào các sai lầm thương tâm như vậy. Nhưng chị ạ, mỗi con người đều có cuộc sống mà chính bản thân mình là người vẽ lên cuộc sống ấy. Cho nên, khi những đường vẽ ấy không hoàn hảo, mình vẫn có thể tìm cách xóa nhòa đi để vẽ lại cho dù sẽ có một bức tranh không theo như ý muốn lắm chị ạ.
Theo em nghĩ, như những gì chị tâm sự, cái kẻ kia là một người đàn ông hèn mạt và nhu nhược. Chị có ý định trả thù ư? Đừng chị ạ, chả có ích gì đâu trong khi mình là phụ nữ, mình cần tự biết bảo vệ cho tính mạng và thanh danh của mình chị ạ. Còn đối với anh ta thì chị hãy quên đi cho tâm hồn thanh thản, hãy coi anh ta như cái ung cái bướu của mình, động vào sẽ đau đớn. “Khâm phục lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã”.
Em hy vọng chị sẽ có niềm tin và giữ gìn sức khỏe để tự tin sống giữa cuộc đời này.
Em
Linh