From: NGUYEN QUOC VUONG
Sent: Friday, March 09, 2007 11:16 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: CHIA SE VOI CHI THU - CHUYEN MUC TAM SU VNEXPRESS
Gửi chị Thư,
Thật lòng rất thương và thông cảm cho chị khi gặp những điều đau đớn và trắc trở trong cuộc sống. Nhưng đã là con người, có ai mà không phải trải qua đau khổ, có ai dám nói rằng trong cuộc đời mình mọi thứ đều thuận lợi. Nên chị sẽ xem những điều đã qua như một nỗi đau mà trong cuộc đời này mình gặp phải, và hãy rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Trong cuộc đời con người, có đau khổ thất vọng thì mới thấy được ý nghĩa của cuộc sống.
Thật là khó để quên những điều tệ hại mà anh ta đã làm cho chị, nhưng không có nghĩa là không thể quên, thời gian là liều thuốc giúp ta quên đi tất cả. Hãy cứ sống thật tốt và tin vào luật nhân quả. Một ngày nào đó, chị sẽ gặp người đàn ông của đời mình và hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.
Để tránh anh ta làm phiền chị, tốt nhất hãy thay đổi số điện thoại di động để đỡ cảm thấy bực bội mỗi khi nhận được tin nhắn. Còn nếu anh ta dám điện thoại đến cơ quan và nhà riêng của chị, thì ngay lập tức chị gọi điện thoại báo cho gia đình và vợ anh ta biết rằng chị đã dứt khoát hẳn với anh ta, nhưng anh ta cứ làm phiền chị. Chị cần như vậy là kẻ tiểu nhân kia sẽ không dám làm phiền chị nữa đâu.
Là phụ nữ, tôi hiểu mặc dù chị cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng chị là một người không dễ quên, nên còn cả một chặng đường trước mắt mà chị phải vượt qua. Hãy yêu và chăm sóc bản thân mình hơn, hãy cho bố mẹ chị biết một ít về con người anh ta để họ hiểu và giúp chị vượt qua giai đoạn này.
Nếu buồn hãy tâm sự với tôi tại email: ngvuong@vnn.vn