From: amanda
Sent: Friday, March 09, 2007 11:20 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Có nên day cho ke so khanh mot bai hoc
Bạn Thư thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của bạn khiến tôi thật sự cảm động và khâm phục. Bạn thật sự là người có bản lĩnh và nhân hậu. Mỗi người đôi khi vấp phải đau khổ trong cuộc sống, nhưng vẫn giữ được bản thân. Điều tôi muốn nói ở đây là bạn vẫn là chính bạn. Nhưng vẫn còn đó dư âm, day dứt và phần nào sự bình yên trong tâm hồn bị xáo trộn.
Chuyện trả thù chỉ khơi gợi đau khổ và căm phẫn nơi bạn. Bạn hãy tìm mọi cách thay đổi số liên lạc. Và quan trọng nhất xóa sạch mọi hình ảnh, mọi suy nghĩ tốt xấu về anh ta. Xem hắn như "cỏ rác", không hề tồn tại, không nên để tác động, hay ảnh hưởng gì đến mình.
Tôi nghĩ bạn hiểu ý tôi muốn nói. Không cần phải quên đi chuyện đã qua, mà cứ xem như sau khi có được bài học đắt giá, sau khi lưỡi bạn nếm một món vừa quá cay, vừa quá đắng, nó sẽ bình thường như cũ. Hãy mạnh mẽ lên nữa nhé. Chúng ta ngày càng lớn lên, càng hiểu giá trị của cuộc sống, và lại càng không để những chuyện đã qua, những kẻ xấu làm ảnh hưởng đến tâm hồn thanh thản, hạnh phúc và tương lai tươi sáng của bạn.
Thân,
Hoàng Thị An Hòa