From: thinh le
Sent: Friday, March 09, 2007 10:07 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tôi nên doi xu voi ke tieu nhan the nao?
Chào bạn, tôi là một người đàn ông đã có gia đình rồi. Tôi công nhận rằng anh ta thật sự đê tiện, quá đê tiện là đằng khác. Đọc thư của bạn tôi rất thông cảm cho những gì bạn đã phải hứng chịu, nhưng liệu có nhanh quá không khi bạn quyết định yêu và trao tất cả cuộc đời mình cho một người đàn ông mà không tìm hiểu gia cảnh và cuộc sống thật sự của anh ta như thế nào?
Ở xã hội hiện nay muốn tìm hiểu một con người rất dễ bạn à, vì có rất nhiều phương tiện có thể phục vụ nhu cầu đó mà. Mình có nghe rằng "khi yêu người ta mù quáng" và có thể do bạn đặt quá nhiều tình cảm trong mối tình này nên bạn trở nên mù quáng chăng? Nhưng dù gì mọi chuyện đã xảy ra rồi nên có trả thù đi chăng nữa thì liệu bạn có cảm thấy nhẹ nhõm không? Có cảm thấy vui vẻ không? Và liệu tối bạn có ngủ ngon không? Hay là khi nhắm mắt lại mọi hình ảnh về quá khứ và hiện tại lại hiện về, lúc đó bạn hối hận thì đã muộn rồi.
Hãy rộng lượng tha thứ mọi lỗi lầm cũng như những gì anh ta đã đối xử với bạn để lật sang một trang khác bạn à. Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà. Hãy trút bỏ quá khứ để sống một cuộc sống mới lạc quan hơn. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó bạn gặp một nửa kia của mình thì sao? Hãy lạc quan lên và sống cho tương lai ban nhé. Nếu có gì muốn tâm sự hãy mail cho mình nhé: th_i_nh@yahoo.com, lúc nào cũng có thể chia sẽ với bạn.
Mến,