From: Tia Nang
Sent: Monday, November 09, 2009 3:28 PM
Kính gửi các ông chồng có “vợ không lớn”,
Em cũng còn khá trẻ và chưa lập gia đình nên hay lên mạng để đọc những tâm sự, chia sẻ của các anh chị đi trước nhằm học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân sau này. Sau khi đọc loạt bài về các cô vợ “mãi không lớn” của các anh, em cảm thấy rất buồn cho thân phận phụ nữ hiện nay và em tự đặt câu hỏi rằng “Liệu phải đạt tiêu chuẩn nào thì mới được xem là “đã trưởng thành”?
Phải chăng một tư tưởng phong kiến luôn được hình thành trong đầu các ông chồng “công, dung, ngôn, hạnh”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà"? Khi đi làm về phải thấy “cơm nóng, canh ngọt", hằng ngày đều lúi hút dọn dẹp nhà bếp, lau nhà cửa, ngủ dậy sớm trước 6h… thì mới gọi là “đảm" hay "trưởng thành” à.
Quả thật đọc bài viết của anh Đức thì chị vợ hơi “quá đáng” và có hành vi “không thể chấp nhận được” vì đuổi mẹ ruột ra khỏi nhà và ngoại tình. Nhưng khi đọc bài viết của anh Việt thì em thấy hơi tội cho chị nhà. Việc chị nhà làm việc nhà không tốt hay chăm sóc con cái thiếu chu đáo thì suy nghĩ lại cũng do anh, vì “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về”.
Anh đã biết chị là “tiểu thư”, từ nhỏ đến lớn ít làm việc nhà nhưng khi lấy về anh lại để vợ anh thành “bà hoàng” trong suốt 11 năm trời. Thế thì hiện nay rất khó trách tại sao chị lại không là người vợ "đảm”. Theo em, anh Việt nên trao đổi thẳng thắn với chị nhà, chỉ cho chị biết làm thế nào là đúng, thế nào là sai và đề nghị chỉ đi học các lớp nữ công gia chánh, một khi có đam mê trong công việc nội trợ thì chị nhà sẽ làm tốt thôi.
Về vấn đề của anh Đức thật ra thì cách ly hôn là thích hợp nhất cho anh và chị. Chúc anh sớm giải quyết chuyện gia đình và sống thật thoải mái với các con.
Thân ái,
BTX