From: Nguoi cung canh ngo
Sent: Wednesday, October 28, 2009 4:48 PM
Chào anh Đức,
Em từng trong hoàn cảnh giống như anh, tuy không đến mức quá tồi tệ như anh hiện giờ nhưng đã khắc phục sự cố được. Một người khi quá yêu thì mọi lời khuyên đều rất khó, do vậy em sẽ không khuyên anh phải làm gì ngoài việc đọc và chọn cho mình lựa chọn tốt nhất thôi.
1. Cứ để mọi việc y như cũ và chăm lo tốt cho hai con (để không bị ảnh hưởng từ mẹ của chúng). Anh đã chịu đựng tốt 20 năm rồi, thêm 20 năm nữa cũng chả sao vì "hy sinh đời bố để cũng cố đời con" mà. Vả lại cuộc đời này ngắn lắm. Vợ anh có thể chơi bời một thời gian rồi sẽ quay về. Anh có đủ tình yêu để tha thứ. Lựa chọn này dễ làm nhất như kết quả chẳng ra gì. Anh sẽ mất tất cả, từ bạn bè, gia đình, mối quan hệ xã hội và nếu không khéo sẽ là sự coi thường của con cái sau này. Bố mẹ là tấm gương để con cái noi theo đó anh. Con trai thì có xu hướng lấy mẹ làm gương để chọn vợ còn con gái thì có xu hướng lấy bố để làm gương chọn chồng sau này.
2. Thẳng thắn ngồi trao đổi với vợ về những gì anh đã và đang làm cũng như cảm nhận. Chia sẻ thẳng thắn xem anh thiếu gì hay làm đã làm gì để làm cho vợ bị "thất nghiệp" dẫn đến "nhàn cư vi bất thiện" như hiện nay. Chấm dứt những gì sai trái và củng cố lại gia đình. Anh thừa kiến thức để phân tích cho chị nhà biết hậu quả của cuộc sống gia đình anh hiện nay sẽ ảnh hưởng đến con cái như thế nào. Anh cũng đưa ra giải pháp cuối cùng nếu tình hình không thay đổi và trao đổi thẳng thắn.
Tình huống xấu nhất là ly hôn và anh sẽ trả vợ cho gia đình còn anh sẽ chăm sóc hai cháu. Lựa chọn này hơi khó với anh tuy nhiên "nước đã đến chân rồi". Anh phải chuẩn bị kịch bản để nói chuyện với vợ anh một cách nghiêm túc và cương quyết. Nếu anh thực hiện lựa chọn này, hai bên sẽ trao đổi một cách thẳng thắn và cả hai đều biết được cách nghĩ cũng như cảm nhận của nhau, những gì tốt và chưa tốt nhằm khắc phục để cứu gia đình mình và để vợ "trưởng thành" hơn trong cư xử và anh cũng "trưởng thành" hơn khi yêu vợ.
Có một thời gian em cũng "đảm việc nhà" như anh vì lý do mình thương vợ nên làm cho vợ như anh hiện nay. Tuy nhiên vợ em thì cho rằng em là con "gà mái dầu". Thế đấy!
3. "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Có một số độc giả cho rằng con cái là khoản lãi của gia đình vậy thì anh hãy bán để "cắt lỗ" đi. Để lâu coi chừng con cái coi thường rồi làm việc xấu thì lúc đó lãi cũng chẳng còn. Anh hãy xem trọng những gì đang thực sự là của mình và bảo vệ nó, còn những gì không là của mình thì trước sau cũng mất. Ly hôn là giải pháp cuối cùng trong tình huống tệ nhất.
Thật sự một người nhiều kiến thức và tốt bụng như anh phải chịu đựng tình hình hiện nay thì thật bất công, tuy nhiên trong đó có phần lỗi của anh đấy. Cuộc đời là những chọn lựa mà mỗi một chúng ta cần phải lựa chọn và cư xủ với lựa chọn đó. Em chỉ có 3 lựa chọn này thôi. Quý độc giả có thêm thì hãy bổ sung nhé.
Chúc anh có lựa chọn sáng suốt nhất và sớm được bình an và hạnh phúc.