From: admin
Sent: Monday, October 26, 2009 10:58 AM
Gửi anh Đức,
Đọc bài viết này, tôi rất hiểu hoàn cảnh hiện tại của anh và xin thành thật chia sẻ sự bạc bẽo số phận của anh. Bạc bẽo là anh đã gặp một người vợ như thế. Có lẽ anh đang phải suy nghĩ đến những lý do sau đây mà không muốn rời bỏ cô ta.
1. Tương lai các con anh sẽ sống thiếu cha hoặc mẹ, thiếu tình thương, mặc cảm với bạn bè, với cuộc đời khi anh và vợ ly dị.
2. Sợ ảnh hưởng đến uy tín, công việc, tương lai sự nghiệp của bản thân anh và các con. Sợ tiếng vào lời ra, dèm pha của thiên hạ, định kiến của tổ chức, cơ quan...
3. Sợ phải thay đổi, làm lại từ đầu, chạy đua với thời gian, tuổi tác...
Xin thưa với anh rằng, những điều anh e ngại đó sẽ xảy ra nếu anh cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nó tất yếu sẽ xảy ra nay mai thôi, nếu anh còn duy trì cuộc hôn nhân này. Chỉ có cách duy nhất là anh phải mạnh dạn lên (bây giờ anh sống quá yếu đuối - chứ không phải là vị tha hay rộng lượng gì đâu) là nói chuyện với cô ta và đề nghị ly dị ngay.
Đã là con người thì ai cũng có quyền được sống đẹp, sống có hạnh phúc, sống có ý nghĩa, sống vui vẻ, sống có lý tưởng. Tai sao anh phải cam chịu và sống mòn mỏi như vậy chứ.
Cuộc đời này còn nhiều cái hay, cái đẹp, cái có ý nghĩa lắm anh à. Nếu ly dị, anh tập trung lo sự nghiệp và lo con con cái anh trước. Nếu có thời gian và nguyện vọng anh cũng có thể tìm người vợ khác thích hợp hơn rất nhiều (vợ anh là người vợ tệ nhất rồi đó, không còn người vợ nào tệ hơn đâu mà anh sợ gặp phải người vợ tệ như thế).
Xin lỗi anh nhé, vợ anh ra nông nỗi này thì có 1/2 lỗi là do anh. Anh cưng chiều quá, anh nhu nhược quá, không mạnh dạn ngay từ đầu, sợ những thứ (như đề cập ở trên) mà quyết định dứt khoát.
Phần còn lại là do vợ anh không có suy nghĩ, chỉ biết thỏa mãn bản thân chính cô ta, khônng biết sống vì mọi người.
Minh chia sẻ với anh một điều nhé: "Con người như vợ anh thì không bao giờ thay đổi được đâu, nếu anh có gắng làm, cố gắng đến sức cùng lực kiệt thì có thể vợ anh thay đổi được tí xíu (khoảng 5-10%), nhưng bù lại cô ta sẽ tưởng rằng như thế là đã ban cho anh và các con ân huệ to lớn lắm. Khi đó cô ta có quyền hạch sách, chèn ép anh hơn, đòi hỏi một cách vô lý và thái quá hơn. Nếu anh không đáp ứng được (tiền bạc, danh vọng...) cô ta lập tức quay lại những thói cũ (với cường độ và sự sa đọa hơn gấp nhiều lần).
Hy vọng anh biết phải làm sao rồi.
Thân chào.
Kenny Lợi