From: Ngoc Minh
Sent: Monday, November 09, 2009 4:16 PM
Chào anh Hùng và các bạn đọc,
Tôi đã đọc bài của anh Hùng mặc dù anh tâm sự rất dài. Tôi kiên nhẫn đọc để xem anh đi đến đâu. Tôi có một số nhận xét và góp ý như sau:
Đối với anh Hùng:
1. Anh gia trưởng một cách thái quá. Những điều anh làm anh đều cho là tuyệt tác. Trong xã hội này, không hiếm những người chồng có khả năng kiếm tiền và biết chăm lo cho gia đình như anh. Chính vì anh đặt mình ở vị trí thượng tôn trong gia đình nên anh coi thường tất cả những thành quả của người khác, coi thường cả nỗ lực học hỏi và nghiên cứu khoa học của vợ.
2. Cuộc sống của anh có 2 người giúp việc: Một là người bà con bên họ nhà anh và hai là vợ anh. Anh phân chia công việc cho họ một cách khoa học để phục vụ cho cuộc sống của cha con anh.
3. Anh quá toan tính trong cuộc sống: Anh chọn vợ cũng vì đối tượng có căn bản và có vẻ nghe lời. Anh quản lý tiền bạc và ban phát như trả công cho người giúp việc.
4. Anh rất soi mói và ích kỷ. Ở anh tôi không thấy sự khoan dung và rộng lượng của một người đàn ông. Anh yêu cầu vợ anh phải suy nghĩ và hành động theo đường lối chủ trương của anh là đi ngược lại với quy luật chung của xã hội. Xã hội này phát triển bởi vì chúng ta khác nhau. Chúng ta sống chung được với nhau là nhờ tình yêu chúng ta dành cho nhau. Chắc chắn là anh không hề yêu vợ, anh muốn lập trình vợ anh như một con robot.
5. Anh không hề quan tâm và thông cảm cho vợ mình: Anh có công ăn việc làm thì vợ anh cũng có, anh có nhu cầu ăn ngủ giải trí thì vợ anh cũng có, anh có nhu cầu kiếm tiền và phát triển sự nghiệp thì vợ anh cũng có. Anh khó chịu với việc vợ anh giao thiệp, kiếm tiền, nghỉ ngơi thì thật là vô lý. 11 năm nhà anh có 2 người giúp việc thì chắc chắn vợ anh đã quen với nhịp sống đó. Hiện tại một mình vợ anh đảm hết việc nhà thì khó tránh điều khinh suất. Anh không hề thông cảm và vẫn lấy cái chuẩn cũ ra đánh giá chất lượng phục tùng của vợ. Anh bắt vợ làm tất cả việc nhà mà chỉ tốn một đầu lương so với trước đây.
Ai mà không có khuyết điểm. Chỉ đọc qua bài tâm sự của anh thôi tôi cũng dễ dàng thấy khuyết điểm của anh. Anh hãy tưởng tượng anh sắm vai của vợ mình xem anh xoay sở thế nào, cảm nhận ra sao. Đối với anh tôi nghĩ là khó vì anh đã thấm nhuần tư tưởng gia trưởng rồi. Hy vọng anh nhìn lại mình.
Ngoc Minh