From: NX Loi
Sent: Sunday, November 01, 2009 9:12 AM
Xin lỗi anh Đức nhưng đây là ý kiến của tôi! Anh Đức luôn kêu vợ mãi chẳng lớn vậy anh có bao giờ thắc mắc một người đàn ông trưởng thành, một người được mọi người “nể trọng”, một “dũng tướng” ngoài mặt trận như anh lại không thể dạy bảo được người phụ nữ còn “non nớt” của mình?
Chỉ chuyện anh chịu lép vế ở nhà, rồi lên mạng nói xấu vợ để giải tỏa, tìm sự an ủi từ những người xa lạ tôi đã không đồng tình với anh rồi. Anh nghĩ hành động đó có phải là của người đàn ông chân chính không?
Và nữa là tôi thấy anh viết không thật lòng. Anh kêu yêu vợ nhưng chả ai yêu vợ như anh đâu anh Đức ạ. Lời nói của anh về vợ tôi xin khẳng định là anh đã không còn tôn trọng cô ấy nữa? Sao anh có thể nhận mình vẫn còn yêu một người mà mình chẳng hề tôn trọng?
Anh lấy lý do để chịu đựng hoàn cảnh của mình là cô ấy sẽ... nếu anh bỏ cô ấy? Nực cười. Sao anh lại tin lời dọa của một người chưa trưởng thành đến như vậy? Với anh, các con là tất cả cuộc sống. Vậy việc anh làm đã mang đến cho các con anh cuộc sống tốt đẹp nhất chưa?
Tôi tin rằng một người đàn ông chân chính luôn biết cách làm việc tốt nhất cho cả mình và người xung quanh. Anh hãy suy nghĩ kỹ hoàn cảnh của mình. Những lời mọi người nói về anh, ca ngợi anh, nể trọng anh sẽ không còn nữa đâu nếu biết sự nhu nhược của anh. Hành động cam chịu của anh thực chất là trốn tránh việc cần làm của người đàn ông chân chính.
Chào anh.