From: Phuong Anh Nguyen
Sent: Sunday, October 25, 2009 10:50 PM
Tôi đọc bài báo này do người yêu tôi giới thiệu. Anh ấy đã nói thế này "Không thể tưởng tượng là lại có một người vợ như vậy, và cũng không thể tưởng tượng là có một người chồng như vậy. Nếu là anh, anh bỏ lâu rồi".
Quả thực người yêu tôi kể về bài báo này không phải vô tình. Trong tình yêu của chúng tôi, người yêu tôi cũng biết bao lần phải đau đầu vì tôi quá trẻ con. Anh ấy chỉ hơn tôi một tuổi nhưng tầm nhận thức phải hơn đến cả chục tuổi.
Đọc bài tâm sự của anh, tôi thấy dù tôi trẻ con thật đấy, nhiều khi làm người yêu tôi đau đầu thật đấy, nhưng cũng không "đến nỗi" như cô vợ bé bỏng của anh.
Anh Đức ạ, anh quả thực rất kiên cường. Anh chịu đựng quá giỏi. Và thực sự là ngay cả gia đình anh cũng quá giỏi. Không biết có phải tôi lớn lên trong một gia đình phong kiến với những nề nếp nhất định và yêu một người cũng rất gia trưởng phong kiến hay không. Nhưng quả thực vợ của anh là không chấp nhận được rồi. Chứ không đến nỗi ngoại tình để anh phải dằn vặt đau khổ như vậy.
Tuy là lời tâm sự nhưng lời văn và cách thức thể hiện của anh đủ để tôi nhận thấy được trình độ nhận thức của anh ở mức độ cao như thế nào. Dù có một người vợ không chấp nhận được như vậy, nhưng khi tâm sự, anh vẫn dùng những lời nói nhẹ nhàng. Tôi thực sự khâm phục anh, anh Đức ạ.
Anh Đức ạ, tôi không biết anh 40 hay 50 tuổi, thậm chí có thể bằng tuổi bố tôi, vì tôi mới chỉ là sinh viên năm cuối. Nhưng quả thực cuộc đời vẫn còn dài lắm anh ạ. Thế giới này có đến gần 7 tỷ người, chẳng thiếu người có thể mang đến hạnh phúc êm đềm ngọt ngào cho anh. Anh xứng đáng được như vậy.
Tình yêu thì cũng vĩ đại thật đấy. Gia đình đúng là nên giữ gìn vun đắp thật đấy. Nhưng anh nên dành cho người xứng đáng với sự tận tâm hy sinh của anh, chứ không phải cô vợ "xưa nay quá hiếm" của anh. Tôi không dám nặng lời với bề trên như anh, chỉ dám khuyên anh là 20 năm với tình yêu mù quáng thế là quá đủ rồi anh ạ. Anh nhìn ra ngoài xã hội mà xem kìa, họ "sang vì vợ" chứ không phải sống trong đau khổ stress như anh đâu! Anh có thua kém họ không? Hoàn toàn không. Anh xứng đáng với một hạnh phúc mới anh Đức ạ.
Cuộc đời còn dài, tôi xin nói lại. Anh cứ nhìn ra ngoài xã hộ xem vị thế của anh ở đâu mà suy xét cho kỹ. Tôi không trách gì anh, nhưng không biết anh có quên câu "dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về" không mà lại để 20 năm ròng rã chịu đựng như vậy.
Tôi mong anh sẽ có những quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình. Tôi sẽ không chúc anh hạnh phúc mà anh xứng đáng được hạnh phúc và chắc chắn anh sẽ tìm được hạnh phúc ở bên một người xứng đáng hơn rất nhiều.
Mong anh sớm tìm thấy được hạnh phúc đó của mình.