Xã hội hiện nay, phụ nữ không còn phải phụ thuộc vào đàn ông về kinh tế nữa, chúng ta cũng đóng góp về kinh tế chẳng kém gì những ông chồng. Vì vậy chẳng có lý do gì chúng ta vẫn phải chịu đựng và coi chuyện chồng đi ngoại tình là chuyện bình thường. (Duong Do)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Đọc bài của anh Tuấn khi cho rằng 100% đàn ông đều quan hệ ngoài hôn nhân thì tôi không khỏi bức xúc cũng như buồn thật. Anh biết vì sao không, vì anh chẳng căn cứ vào đâu để đánh giá chính xác đến thế. (Tran Thi Hong)
> 100% đàn ông có quan hệ ngoài hôn nhân/ Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Biết làm sao đây. Trách ai bây giờ các chị? Khuyên chị Hà "bỏ chồng"; "không lấy chồng"; "sống độc thân"; "dành tình yêu cho nhân loại, hy sinh hạnh phúc gia đình cho sự nghiệp"... thưa các chị đó không phải là sự lựa chọn của nhân loại. (Tran Manh Hung)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà
Đọc bài viết của anh lần đầu tiên tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không ngờ đạo đức con người bây giờ tệ đến như vậy. Nếu theo như anh khẳng định "là đàn ông, ông nào chả thế..." là thực thì xã hội này loạn hết.(Phuoc Thang)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà
Nếu chị quyết định ly hôn thì cái được đối với chị là sự giải phóng về tư tưởng và chị có thể có một cuộc sống tốt hơn ở phía trước. Cái mất là con cái của chị sẽ bị tổn thương rất lớn về mặt tinh thần khi gia đình bị tan đàn xẻ nghé. (Thanh Toan)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Mang bầu, bị động thai phải nằm im một chỗ, tôi phải chứng kiến hàng loạt cuộc điện thoại, tin nhắn mùi mẫn giữa anh và người tình cũ. Có lúc tôi muốn gào lên, muốn làm việc gì đó thật điên rồ để xua đi đau đớn trong lòng.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở
Chỉ vài tháng sau cưới là anh ta đã ăn vụng phở rồi và càng ngày càng thèm ăn vụng hơn. Mỗi lần có bằng chứng anh ta hứa không lặp lại, nhưng tới nay tóc đã bạc mà lời hứa chưa thực hiện. (Như An)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Điều đó chỉ làm tan vỡ tất cả những gì mà chị nỗ lực bấy lâu. Nó làm cho chị Hà còn phải đối mặt với khó khăn tương lai. Dù có mục nát, trường hợp này tôi nghĩ nên tu bổ chứ không nên phá vỡ rồi xây mới. (Le Hung)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà
Mặc dù công việc rất bận rộn đi từ sáng tới tối, nhưng tôi vẫn không muốn thuê ôsin. Thứ nhất không thích có người lạ trong nhà, thứ hai sợ sẽ có lúc họ vô tình hay cố ý có chuyện với chồng mình (mặc dù chồng tôi cũng là người rất đứng đắn và nghiêm túc).
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Cuộc sống còn bao nhiêu điều thú vị khác, đâu chỉ có mỗi cái nhu cầu sinh lý kia. Có niềm đam mê thì con người sẽ sống tích cực hơn và tránh xa những thói xấu như lười nhác, bê tha rượu chè, em út.
> Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở/ Ngán cơm nhà, tôi cũng đang mơ về phở
Họ trộm tài sản quý giá nhất trong nhà của người khác, đó là vợ của người khác, và mẹ của những đứa trẻ thơ. Họ rất có dã tâm, chỉ cần tỏ ra ân cần một chút là được sử dụng ta mà không tốn một xu để cưới hỏi. (Ha Phuong)
> Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở/ Ngán cơm nhà, tôi cũng đang mơ về phở
Đã là con người thì phải có các nhu cầu, và nhu cầu tình dục không là ngoại lệ. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng rơi vào trạng thái mất tự chủ như anh nói. Nếu như anh nói thì tức là anh thừa nhận đã có lần anh quan hệ ngoài luồng chăng?
> Chẳng ông nào không ít nhất một lần quan hệ ngoài luồng
Tuy nhiên cái “rung động” và cái “chiếm đoạt” là hai phạm trù khác nhau. Dường như ngày càng nhiều người cố tình hoặc vô tình đánh đồng giữa hai quan điểm này. Hễ cứ thấy cái gì thích, cái gì đẹp là muốn chiếm đoạt riêng cho riêng mình. (Duong)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Tại sao lại bắt chị em phụ nữ phải chịu cảnh "chán cơm thèm phở" của chồng, và xem chuyện đó là điểu hiển nhiên, mặc định của bản chất đàn ông. (Kim Huyen)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà
Anh lại còn nói "Đàn ông tệ ở chỗ thích ăn phở vì ông trời sinh ra họ như thế, ghét họ thì tránh xa họ, bỏ họ đi với người khác". Cách suy nghĩ của anh thật là phũ phàng. Vậy tuổi thanh xuân của chúng tôi, các anh có trả lại được không?
> Khi quá thèm phở, đàn ông ít khi nghĩ đến hậu quả
Phụ nữ cũng thích những cái mới và lạ. Chẳng qua hàng ngàn năm qua phụ nữ được dạy dỗ phải chung thủy, hết lòng chăm lo cho chồng con, không được ngoại tình.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Ông chồng sai trái, bà vợ vì "bình đẳng" cũng bắt chước theo luôn, thế là cả hai cùng sai. Tôi hỏi các chị, sống với nhau làm chi trên cái danh nghĩa vợ chồng, khi trong lòng đã rỗng tuếch về nhau? Rồi than ngắn thở dài rằng hôn nhân là địa ngục. (Bui Hai)
> Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở/ Ngán cơm nhà, tôi cũng đang mơ về phở
Chị vẫn còn muốn níu kéo nên chị đưa ra một loạt những "khó khăn" ngăn cản việc ly hôn chứ chính bản thân chị cũng biết chuyện của chị đã không còn cứu vãn được nữa (tôi cảm nhận như thế qua lời tâm sự của chị). (Mi)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Có lẽ bạn đang nghĩ tôi có một gia đình hạnh phúc, có một ông chồng tốt, và biết đâu chồng tôi cũng ngoại tình mà tôi không biết hoặc một ngày nào đó anh ấy cũng ngoại tình. Xin thưa rằng tôi chưa có chồng. (Tam Lan)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Đọc những chia sẻ của chị Dạ Thảo tôi bỗng thấy tâm đắc lạ lùng! Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một phụ nữ dám nói rõ lòng mình. Đó là những khát khao có thật, rất thật! (Giang)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc