From: Tran Thi Hong
Sent: Friday, January 01, 2010 2:38 PM
Đáng lẽ ra đàn ông các anh nên nhìn lại bản thân mình để rồi biết lỗi, biết sai để mà bảo nhau sửa sai thì anh lại “vẽ đường cho hươu chạy” cho rằng đàn ông ai cũng thế. Những người đàn ông chân chính toan giật mình, những tưởng đàn ông sẽ phải thế, sẽ được cái quyền như thế, ai cũng như thế rồi thi nhau quan hệ ngoài luồng.
Tôi thiết nghĩ, phụ nữ chúng ta cũng là con người, cũng có quyền hưởng hạnh phúc, sự yêu thương và tôn trọng vậy thì đừng nhân nhượng cho chồng đến mức nhịn nhục và chịu đau khổ, hy sinh nhiều đến như vậy. Tôi không hiểu chị Hà đến mức này vẫn còn quá quyến luyến anh chồng sa đọa đến vậy. Tôi không thể dùng từ gì để tả hơn anh chồng của chị, thà rằng anh ta quan hệ bên ngoài, không phải trong chính ngôi nhà của chị thì còn đỡ, đằng này lại chính trên giường, trong ngôi nhà anh chị.
Tôi thấy anh chồng chị Hà rất thiếu tôn trọng vợ, không sợ vợ có lẽ bởi chị Hà hiền và nhịn nhục quá. Riêng tôi, tôi không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra ngay trong chính nhà mình, có gì thì ra ngoài đường, còn trong nhà này, có con có cái cần phải trong sạch để con nó không oán, không khinh. Các anh đàn ông nào đang có manh nha giống chồng chị Hà nên nhìn nhận lại sự việc, các anh đã là đàn ông, là trụ cột, là chỗ dựa cho gia đình, chẳng phải trẻ con gì nữa đâu mà để đàn bà chúng tôi suốt ngày phải nói và khuyên nhủ.
Các anh tự làm thì tự chịu đừng có hèn nhát đổ lỗi vì lẽ này, lẽ kia. Đàn bà chúng tôi cũng là con người, không thể hy sinh và nhịn nhục mãi được. Tôi có nói với chồng tôi rằng, em sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện anh quan hệ bên ngoài nếu em biết được, xảy ra thì anh sẽ biết, anh lớn tuổi hơn em, biết nghĩ đâu là cái nên làm và không nên làm mà biết điểm dừng. Anh cứ so sánh đi một bên là vợ con anh, là gia đình đã bao năm dày công vun đắp và một bên là cô ta (nếu có bồ) thì anh cứ chọn. Chẳng phải tính toán thì biết ngay thôi, em mất chồng thì anh mất vợ, điều này chia đều hai bên, con cái lớn lên sẽ hiểu. Và đối với anh việc cưới người khác lại bắt đầu từ đầu, coi như con số không tròn trĩnh.
Tôi nói thật nếu ông chồng nào coi trọng gia đình, vợ con thì chắc chắn chả ai bỏ gia đình cả, còn ngược lại thì mình cũng chẳng tiếc gì anh chồng đó. Tôi chăm sóc con cái tốt, gia đình sạch sẽ, bản thân đẹp, hấp dẫn, công việc tốt, tôi chẳng sợ gì cả. Tôi còn những đứa con, gia đình, biết đâu tôi sẽ tìm được người chồng khác xứng đáng hơn, tôn trọng và yêu thương tôi.
Tôi mong bài viết này được đăng coi như lời chân tình của tôi cũng như cánh phụ nữ được chuyển tới quý anh để mong rằng quý anh luôn biết coi trọng gia đình và đặt vị trí gia đình quan trọng hơn cả. Câu cuối tôi muốn nhắc lại các anh đàn ông là có gan làm thì có gan nhận, có gan sửa sai, thế mới đáng mặt nam nhi.
Thân mến.