Em thấy phụ nữ Việt Nam mình thật tốt nhưng cũng thật nhu nhược khi tiếp tục bao dung cho những loại đàn ông "bẩn"như chồng chị Hà và vô trách nhiệm như chồng chị Dạ Thảo, để họ hết lần này đến lần khác làm mình sống đau khổ ngắc ngoải.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở
Tôi không bênh vực lối sống món "cơm" của chị và tôi thông cảm với chị, tôi hiểu nỗi khó của chị, nhưng tôi cũng hiểu lối sống đi tìm "phở" của chị sẽ không hay bằng chị ly hôn dù rằng tôi không khuyên chị như thế. (Nguyễn Trần)
> Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở
Đó là điều sai lầm của phụ nữ chúng ta. Hầu như người phụ nữ khi yêu đều dành tất cả tình yêu và niềm tin vào người mình yêu. Ở phần bên kia họ có hiểu hay không? Rồi để họ làm những điều tổn thương đến người phụ nữ mà họ từng nói yêu thương trọn đời. (Huyền)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Thuở thiếu nữ, các chị đều mơ mộng và để ý những anh chàng ăn nói hoạt bát và ngoại hình ngon cơm? Nhưng hay từ đó thì dở cũng từ đó luôn. Chẳng có đàn ông nào mà không từng ít nhất một lần làm cái chuyện đó bên ngoài. Hiền lành thì trót dại lúc say xỉn, lúc bị bạn bè đồng nghiệp thậm chí sếp ép.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Tôi cứ luôn bị ám ảnh khi nhớ tới cảnh chồng ôm ấp với người đàn bà khác mà lại ngay tại nhà mình. Tôi sống vật vờ như người vô hồn, lòng đã chết và tình cũng đã cạn. Tôi bắt đầu sa ngã, tôi cũng bắt đầu thèm phở, phở của tôi là cấp trên của tôi. Tôi thần tượng anh.
> Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở
Đa phần chúng tôi không muốn vợ con mình chia tay, nhưng nếu vợ không giúp mình giải tỏa, hay tệ hơn là khi vợ mình "cạn giếng" mà mình vẫn còn sung mãn thì chúng tôi nhiều người cứ làm tới, chỉ có ăn phở mà không ăn cơm nữa. (Anh Tuan)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở
Đó là con đường giải thoát tốt nhất, khi đó chị muốn ăn bao nhiêu bát phở cũng chẳng ai nói. Ngược lại anh ấy thích ăn phở cũng thoải mái chị khỏi ấm ức. (Hoang Cong Nhu)
> Là phụ nữ, tôi đang chán cơm thèm phở
Khó tránh một vài lúc vợ hoặc chồng say nắng. Một trong những lý do ngăn họ lại là nỗi sợ tan vỡ. Chồng chị không bị nỗi sợ này đe dọa nên đã sống quá dễ dãi. (Le)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Đơn giản thôi, chúng tôi không giàu, không cao to, khỏe mạnh như đàn ông phương Tây, và tệ hơn cả, chúng tôi quen - có lẽ là từ nhiều trăm năm nay - chúng tôi là công dân loại một. (Nguyen Mai Anh)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở
Hãy vui vì đã trải qua, hãy vui vì đã sống hết ý nghĩa của tình yêu, vợ chồng. Không còn niềm vui nữa thì hãy dành niềm vui cho bản thân cũng như những người khác, lúc đó ta sẽ có niềm vui khác, ý nghĩa khác mà không ai thấy được. (Trong Hau)
> Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở
Người ta thường nói "Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ", nhưng chồng em không chút hổ thẹn đã dùng chính tổ ấm của mình, chỗ sinh hoạt của các con, quan hệ với chính người họ hàng, cháu bé giúp việc... (Toan)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chị sẽ bị thiệt thòi rất nhiều, người chồng sẽ lu loa lên, con cái sẽ lên án chị và chồng bỏ chị ngay, rồi rất nhiều điều tiếng và chị cũng sẽ không có gì trong tay đâu. Vì thế nếu thực sự chán cơm rồi thì hãy bỏ món cơm ấy đi.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở
Nói thật nếu ở địa vị tôi ngay từ lần đầu anh ta có hành vi sàm sỡ với cô em họ và bị bắt gặp quả tang thì đã không thể chấp nhận được rồi. Đằng này sau khi đã được chị tha thứ anh ta lại phạm lỗi lần thứ hai (Nguyen Thuy)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Vấn đề anh ấy đối xử với bạn và các con thế nào thôi, chứ thực tình mà nói nếu cứ phạm tội là chia tay thì mình nghĩ chắc 3/4 và còn hơn thế nữa đàn ông trên thế giới này bị vợ bỏ.(Do Quang Tuan)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Trong cuộc sống hằng ngày tôi may mắn được quen biết nhiều người đàn ông suốt đời chỉ yêu thương một người, và có cho vàng họ cũng không thèm dòm ngó người đàn bà nào ngoài ra vợ mình, chứ nói chi đến việc ăn phở. (Pham Thu Thuy)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chẳng có ông nào là không thèm muốn cả. Tuy nhiên có người biết kìm chế tốt hơn hoặc biết che giấu tốt hơn mà thôi. Chinh phục được của lạ, không có nghĩa là không còn yêu vợ, mà đó chỉ là thỏa mãn cái tò mò và cái kiêu hãnh của bản thân. (Phuong Nam)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Tôi từng ở trong tình huống tương tự như chị, và quyết định của tôi là duy trì gia đình trên danh nghĩa vì con cái và vì cha mẹ. Nhưng thực tế sẽ xảy ra những việc, những tình huống không ai lường trước hết. (Nguyen Thi Yen)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Nếu có mặt chồng chị thì càng tốt và hãy cho anh ấy thêm một cơ hội (tôi nói lên điều này vì tôi biết phụ nữ bao giờ cũng vị tha hơn đàn ông và họ luôn có cách xử lý khéo léo để trong giữ được hạnh phúc tốt nhất).
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Người xưa có câu “gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, chị cũng nên biết trước điều đó và cho anh ta có thời gian sửa chữa lỗi lầm của mình (chị hãy yêu cầu anh ta đưa ra giới hạn thời gian cụ thể mà anh ta cần có đủ để khắc phục nhân cách của mình: 6 tháng, 1 năm?).
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Dù đi có mình hay không thì thấy “chân dài” hay “hở hang” là ông dòm không kiểm soát được. Lúc đầu mình cũng ngạc nhiên, sau thấy vậy cũng góp vài câu bình luận xem ý ông thế nào. (Nguyen Pham)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc