From: GD VN
Sent: Monday, January 04, 2010 4:18 AM
Là một người đã có gia đình, đã và đang sống cả ở Việt Nam và nước ngoài, tôi thấy phải có trách nhiệm viết bài này nhằm cảnh tỉnh lối sống vô cùng thiếu trách nhiệm của một số đàn ông Việt Nam. Theo tôi thói hư hỏng của một số đàn ông như chồng chị Hà và chị Dạ Thảo là do một số nguyên nhân chính như sau:
Thứ nhất là trình độ văn hóa hạn chế. Một người có giáo dục và có lòng tự trọng không bao giờ làm việc đó với một người khác ngay trong nhà có vợ và các con. Hơn nữa việc sàm sỡ bé gái giúp việc là tội quấy rối tình dục trẻ em mà ở nước ngoài sẽ bị xử rất nặng. Người có giáo dục cũng không thể bỏ mặc các con như vậy. Theo như một bạn đọc đã có ý kiến, những người đàn ông như thế không xứng đáng có gia đình, chỉ nên sống một mình cho thỏa mãn thói ích kỷ của mình.
Cũng từ việc trình độ văn hóa thấp mà trong cuộc sống chỉ quanh đi quẩn lại nghĩ đến chuyện kia. Sao các anh không tìm đến một thú vui lành mạnh khác như chơi thể thao, đọc sách báo, quay phim, chụp ảnh... tạo cho mình một niềm đam mê trong cuộc sống ngoài công việc hằng ngày ở cơ quan. Cuộc sống còn bao nhiêu điều thú vị khác, đâu chỉ có mỗi cái nhu cầu sinh lý kia. Có niềm đam mê thì con người sẽ sống tích cực hơn và tránh xa những thói xấu như lười nhác, bê tha rượu chè, em út.
Thứ hai là quan niệm cổ hủ trong xã hội Việt Nam về vai trò của người phụ nữ và đàn ông. Chúng ta cần thay đổi quan niệm này bằng cách dạy cho các bé trai biết làm việc nhà và quan tâm đến gia đình ngay khi còn nhỏ. Hầu hết bạn trai thế hệ chúng tôi đi ra nước ngoài học tập đều học cách nấu cơm, rửa bát, nên đến khi có vợ con cũng là những người rất thương vợ và rất có trách nhiệm với gia đình.
Thứ ba đúng là do nhiều chị em phụ nữ đã quá dễ tính với chồng, đến lúc sự việc vỡ lở ra thì lại cam chịu để giữ cho gia đình yên ấm. Tôi không cổ vũ việc ly hôn, nhưng các chị càng như thế các anh càng quá ra. Phụ nữ phương Tây rất được tôn trọng vì quyền lợi của họ được xã hội thừa nhận và vì họ đã đấu tranh cho quyền lợi chính đáng đó.
Tôi rất khâm phục những đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam nhưng không khỏi đau lòng khi đọc những chuyện như bạn gái bị người yêu bỏ vì trót mang thai, bị người yêu bắt phá thai, hay chuyện chồng đánh mắng vợ, ép quan hệ... Phụ nữ phương Tây biết bảo vệ mình, và đàn ông cũng rất thẳng thắn trong quan hệ: không hứa hẹn cưới xin khi không có ý định, ít có kiểu Sở Khanh quất ngựa truy phong, và chuyện bạo hành gia đình cũng bị xử rất nghiêm. Phụ nữ Việt Nam nên học cách bảo vệ mình trước khi pháp luật hay những người đàn ông đáng kính có thời gian suy nghĩ về việc đó.
Cuối cùng là do nhận thức sai lầm của một số lượng lớn đàn ông không chung thủy, được thể hiện rõ qua nhiều bài phản hồi ở đây. Không có xã hội văn minh nào chấp nhận chuyện ngoại tình. Đến tận bây giờ việc ngoại tình của tổng thống Mỹ Bill Clinton vẫn là trò cười của nhiều người và báo chí. Nhiều chính khách cũng đã phải từ chức vì chuyện ngoại tình, nhất là khi người vợ lên tiếng bất bình đòi ly hôn. Nếu muốn ngoại tình hãy bỏ vợ trước.Ngoại tình là một hành vi tội ác có thể giết dần giết mòn người vợ/người chồng và tạo nên suy nghĩ rất xấu cho những đứa con của cả hai người. Chúng ta không nên dung hòa những quan điểm như thế vì nó làm mất đi niềm tin vào đàn ông Việt Nam, làm mất đi niềm tin vào gia đình Việt Nam. Gia đình mà không còn thì xã hội sẽ lung lay, các giá trị văn hóa bao đời cha ông để lại cũng theo đó mà mất đi. Thay vì đăng tải những bài tâm sự triền miên không bao giờ hết này, mong VnExpress.net ra chuyên mục về xây dựng gia đình với lối sống lành mạnh góp phần bảo vệ gia đình Việt Nam.