Đàn ông rất trẻ con (thích được chiều, được thỏa mãn ý thích riêng) nên rất dễ hư. Các bạn hãy khéo léo, khuyến khích các bạn sẽ giúp các đức lang quân của mình nhận ra trách nhiệm bảo vệ gia đình, tu dưỡng đạo đức để làm tấm gương tốt cho các con. (Nguyen Anh Tuan)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Công bằng mà nói thì ở Tây hay Ta cũng thế thôi, đều có đàn ông tốt, xấu. Nhưng tôi thấy đa số đàn ông VN có cái may mắn hơn đàn ông Tây rất nhiều là luôn được người phụ nữ yêu thương, chăm sóc và vị tha hết lòng.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Hiện tại phụ nữ Việt Nam đã kết hôn với người ngoại quốc rất nhiều chính vì họ cũng muốn có sự bình đẳng trong hôn nhân. Đây là hồi chuông cảnh báo để các anh nên hoàn thiện bản thân mình sau khi kết hôn. Đừng xem ngoại tình như là bản năng người đàn ông. (Uyen)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Những người nói đàn ông trên thế giới 100% đều có một người đàn bà khác ngoài vợ mình thì tôi dám chắc các anh chưa đi đến đâu ngoài nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bởi vì tỷ lệ tha thứ khi chồng hoặc vợ mình ngoại tình ở những nước phương Tây và Mỹ nói chung gần như là zero. (Trac Lam)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Hiện tượng phụ nữ lấy chồng ngoại quốc gia tăng đã khiến cho nhiều người đàn ông Hàn Quốc không thể lấy nổi vợ. Nếu không thay đổi suy nghĩ, quan niệm, kể cả những gì thuộc về bản năng như các anh nói thì sớm hay muộn Việt Nam cũng rơi vào hoàn cảnh như Hàn Quốc thôi. (Lan Anh)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Em nghĩ mọi người có thể nói đến một sinh viên còn non nớt như em yếu bản lĩnh, không vượt qua được những ham mê, nông nổi của tuổi trẻ, nhưng nói rằng những người chồng, người vợ, những bậc cha mẹ bậc trung niên lại vẫn vấp ngã, hỏi chăng đó có là nỗi buồn cho con cháu mình không? (Hai)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Nếu ham vui, muốn có nhiều cô gái thì “đừng lấy vợ”, có ai nói là “ngoại tình” đâu. Các anh, các chú cứ việc cặp cô này đến cô khác, chả ai nói gì cả trừ lương tâm các anh, các chú và nỗi đau của các cô gái. (Quang Đức)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Trừ những khi đang ở giai đoạn cao trào nhất của tình yêu, còn lại thì bất cứ người đàn ông nào cũng thèm khát ngoài luồng. Tôi không khuyến khích chuyện ngoại tình, nhưng nó luôn là nguy cơ có thể bùng phát bất cứ lúc nào với bất cứ người đàn ông nào. (Tran Manh Thang)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Người bạn đời của anh sẽ suy nghĩ thế nào? Nếu chị ấy cho đấy là điều bình thường, chấp nhận đề nghị của anh và cũng đòi hỏi ngược lại được đi "ăn phở" giống như anh liệu anh có chấp nhận? Hay lại lên án phụ nữ chúng tôi là thứ lẳng lơ, thiếu đứng đắn. (Nguyen)
> Ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà/ Đường quang không đi, nhiều ông cứ thích đâm bụi rậm
Phụ nữ đẹp như là bông hoa vậy, khi đi ngang qua tôi cũng liếc mắt để cảm nhận cái đẹp đó. Có lần tôi có nghe một bạn nữ nói: "Nếu bạn trai của bạn gặp cô gái ăn mặc sexy hoặc rất đẹp mà không liếc nhìn thì quả là có vấn đề". (Nguyen Nam)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Với bản tính của chồng chị, nếu không được sàm sỡ với người giúp việc tại nhà, anh ta sẽ tìm cách đi xa chị để dễ dàng làm chuyện đó với người khác, vì vậy chị nên suy nghĩ kỹ chấp nhận hay không chấp nhận. (Thuy Truc)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Vì đàn ông có thể chơi qua đường rồi quên ngay sau đó, đặc biệt là khi có hơi men, nhưng đa số đàn bà thì không. Đàn ông có thể "qua đường" rồi mà về nhà vẫn yêu thương vợ con vì với họ, người phụ nữ qua đường kia chẳng có ý nghĩa gì. (Nguyen Tong Thanh)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Xã hội Việt Nam hiện nay, về pháp luật là bảo vệ hôn nhân một vợ, một chồng, nhưng thực tiễn các yếu tố để đảm bảo cho điều đó có phần lỏng lẻo. Minh chứng rằng, gái mại dâm vẫn mặc nhiên tồn tại, núp dưới rất nhiều chiêu bài như cắt tóc, gội đầu, tầm quất, thư giãn, cà phê, tiếp viên nhà hàng, tour du lịch... (Khoa)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Người đầu tiên là ba tôi. Tôi biết rõ như thế vì đó là ba tôi. Người đàn ông mà tất cả gia đình bạn bè của ba mẹ đều ngưỡng mộ về tình yêu dành cho vợ con, và tư cách trong cuộc sống. Người thứ hai là bạn trai cũ của tôi.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Nếu tuyệt đối hóa thì dễ vỡ mộng. Chung thủy hay không phụ thuộc vào tình yêu còn hay hết. Nếu có tình yêu sâu nặng (tôi nói tình yêu chứ không phải tình thương hay trách nhiệm nhé) chuyện “léng phéng” rất khó xảy ra. (Nguyen Viet)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Bản chất của nam giới chắc là chẳng thay đổi được đâu, nhưng cháu nghĩ công tác giáo dục vẫn nên làm. Trong 100 người có tác dụng với một người thì xã hội cũng tốt hơn một chút rồi phải không? Đừng chỉ biết hướng dẫn con trai mình cách dùng bao cao su. (Hoang Van Minh)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Những người phụ nữ nhu nhược (không tự giải thoát mình, mà hay AQ gọi là hy sinh vì con cái nếu có khả năng tự lập) đã góp phần tạo nên một lớp đàn ông bị tha hóa về nhân cách. (Bui Tu Trinh)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Ông nào cũng mong có hơn một người đàn bà
Tôi nghĩ hầu hết phần lớn các ông chồng Việt Nam hư cũng tại vì cha mẹ, gia đình đã bao bọc các anh quá đáng, thậm chí có vợ con rồi, cả chục tuổi rồi, bố mẹ vẫn bao bọc. Sau ba mẹ thì đến vợ.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc/ Là phụ nữ, tôi cũng đang chán cơm thèm phở
Các chị hãy nghĩ xem tại sao họ có cái đặc quyền đó, bởi vì chính phụ nữ mình chấp nhận và ban cho họ điều đó, không ai khác cả, nếu các chị không chấp nhận, vậy họ có được hưởng không? Họ vừa được hưởng mà lại vừa lên giọng trịch thượng, kẻ cả với chị em mình. (Ly Lam Kieu)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Hãy bỏ qua những cảm giác nặng nề, độc lập hơn và thẳng thắn trao đổi về quan điểm với chồng mình. Các chị hoàn toàn có thể lựa chọn việc sống ly thân hay một cách sống tốt nhất cho mình, trong hoàn cảnh riêng của mình. (Le)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc