From: Bui Hai Phuc Nguyen
Sent: Sunday, January 03, 2010 8:51 AM
Chào chị Dạ Thảo và chị N.N!
Dân gian có câu "Ông ăn chả, bà ăn nem, thằng nhỏ chết thèm", qua bài viết của các chị thì tôi thấy nó đúng!
Nam nữ bình đẳng, điều này đúng! Ông chồng sai trái, bà vợ vì "bình đẳng" cũng bắt chước theo luôn, thế là cả hai cùng sai. Tôi hỏi các chị, sống với nhau làm chi trên cái danh nghĩa vợ chồng ấy, khi trong lòng đã rỗng tuếch về nhau? Rồi than ngắn thở dài rằng hôn nhân là địa ngục.
Ngoài anh chồng, chính các chị cũng góp phần xây cái địa ngục đó. Sao không giải thoát cho nhau? Con các chị nó "không ăn được gì" nên sắp chết đấy! Nó sắp chết trong cái địa ngục anh và chị đã xây nên. Còn nếu quá sức chịu đựng của nó thì nó lại từ bỏ gia đình, đi theo tiếng gọi của cuộc đời là chuyện tất yếu!
Nếu bạn đời của tôi "ăn tiệm", tôi chắc chắn sẽ cho người ấy toàn quyền làm việc đó, bởi vì chắc chắn tôi sẽ ly hôn. Còn sau đó thế nào thì cũng chẳng ai phạm luật cả. Người chồng phản bội, đó là một "tấm gương xấu" cho con cái noi theo rồi, các chị vì bất mãn mà cũng "tìm người khác" thì hỏi chị ai dạy con và dạy nó thế nào?
Tôi nghĩ trong trường hợp các chị thì làm mẹ đơn thân sẽ tốt hơn (trong trường hợp này tôi ủng hộ bà mẹ đơn thân). Nếu muốn tiến bước nữa thì cũng được thôi, con cái sẽ hiểu, không lúc này thì khi chúng lớn lên. Còn như hiện tại, chị khoe rằng chị sẽ "tìm phở" vì "cơm quá tệ" để làm gì? Hãnh diện lắm sao? Sao các chị không ngẫm lại xem nói xấu chồng thì người ngoài có cho rằng các chị tốt không (khi anh đó vẫn là chồng chị)? Đừng lấy chuyện chăm sóc con, dạy con vất vả để làm cái cớ "tìm phở" của mình, tội nghiệp đám con lắm!
Tôi nghĩ là tôi sẽ thông cảm cho các chị, nhưng cổ động lối sống "ông ăn chả, bà ăn nem" trên diễn đàn chung thì các chị không tôn trọng người khác, không tôn trọng, không yêu chính những đứa con của mình (hàng xóm nói, chỉ một câu thôi "Mày có cha mẹ mà cứ như không!" thì kết quả thế nào, các chị biết rồi đó).
Giải thoát cho mình đi các chị à! Không ai bắt chị phải luôn ăn cái "nồi cơm dở tệ" đó rồi lang thang "tìm phở" bên ngoài. Gặp anh chồng "ăn tiệm" thì cứ việc giải thoát cho cả hai đi.
Vài lời với các chị, hãy sống cho tốt các chị à, các chị còn dạy con nữa đấy!
Ngoài ra, anh chị nào khẳng định "100% đàn ông đều ngoại tình" thì tôi nghĩ anh chị đó đang "suy bụng ta ra bụng người" đấy. Bởi vì chắc chắn không có cha tôi và tôi rồi. Không đủ 100% đâu anh chị à!