From: kon Giang le
Sent: Wednesday, December 30, 2009 9:25 PM
Chào chị Dạ Thảo!
Tại sao phụ nữ cứ phải chịu đựng những đức ông chồng tồi tệ? Xét về chuẩn mực đạo đức, liệu những người đàn ông đó có xứng đáng làm chồng, làm cha không? Tại sao mọi phụ nữ cứ phải mãi cân nhắc khi mà người chồng hoàn toàn “hết thuốc chữa”? Bạo hành gia đình mà đa số phụ nữ là nạn nhân có lẽ là hệ quả của quan điểm “xấu chàng hổ ai” của phụ nữ đó các bạn ạ!
Tâm đắc với chị Dạ Thảo không phải tôi ủng hộ cho phụ nữ đi “ăn nem” khi chồng “ăn chả” nhưng chắc chắn rằng phụ nữ sẽ rất tuyệt vời khi bên cạnh có một người đàn ông tốt! Hãy mạnh mẽ lên các chị ạ! Tôi tin rằng đàn ông tốt trong xã hội này còn rất nhiều.
Nhân đây tôi cũng xin chúc chị Dạ Thảo sớm tìm được “cơm đích thực” cho riêng mình và cũng xin chia buồn một cách sâu sắc cùng vợ anh Trần Mạnh Hùng!
Kôn Giang