From: Bé nhỏ
Sent: Sunday, January 03, 2010 1:27 PM
Sau khi đọc bài viết "Khi quá thèm phở, đàn ông ít khi nghĩ đến hậu quả" của anh Tuấn Béo, tôi cảm thấy rất bức xúc về tư tưởng ích kỷ và phũ phàng của anh. Kính mong quý báo cho đăng bài của tôi để tôi có thể bày tỏ quan điểm của mình với anh Tuấn nói riêng và độc giả nói chung.
Chào anh Tuấn Béo! Bài viết của anh có nhiều phân tích về nhu cầu tình dục của nam giới mà tôi cho là rất thích đáng, và tôi sẽ ghi nhận để làm hành trang cho cuộc sống gia đình sau này của mình. Nhưng, có một vài điểm mà tôi không đồng ý với anh. Đó là cái tư tưởng "Cá nhân tôi khi có ham muốn, có lẽ tôi cũng liều làm chuyện ăn phở với người mình thực sự thích và có cảm hứng, không phải với bất cứ ai". Tôi chưa lập gia đình, nhưng nếu ở cương vị của một người vợ, tôi sẽ rất giận và đau lòng khi chồng mình "thực sự thích và có cảm hứng" với một người phụ nữ khác, lại còn "liều làm chuyện ăn phở" với người đó.
Bản thân tôi, tôi đánh giá những người đàn ông đó còn thấp hơn cả những người đàn ông ăn bánh trả tiền. Vì sao? Vì như anh Adonis nói đó, "phần đa đàn ông chỉ quan hệ mà không có tình gì, còn ngoại tình thì lại là một cung bậc khác, sâu nặng hơn vấn đề nhục dục đơn thuần". Nếu anh Tuấn Béo quan hệ với người phụ nữ khác không phải vợ mình vì lý do anh thích và khao khát người đó là một minh chứng anh đã phản bội lại tình yêu của vợ và của bản thân anh. Đừng nói là "không muốn vợ con mình chia tay", với người chồng như thế, tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
Anh lại còn nói "Đàn ông tệ ở chỗ thích ăn phở vì ông trời sinh ra họ như thế, ghét họ thì tránh xa họ, bỏ họ đi với người khác". Cách suy nghĩ của anh thật là phũ phàng. Vậy tuổi thanh xuân của chúng tôi, các anh có trả lại được không? Hơn nữa, các anh tự cho mình cái quyền làm bừa, và vì muốn được tự do làm bừa mà khuyến khích chúng tôi cũng giống như các anh à? Cái chúng tôi cần là tình yêu, và tình dục giúp cho tình yêu đó thăng hoa. Nếu tình yêu không còn thì tình dục chỉ là thứ thấp hèn. Cách nói của anh là xem thường phụ nữ và bạc đãi phụ nữ.
Anh cảnh giác chúng tôi là đừng dùng vũ lực đánh ghen, hậu quả có thể là vào tù, con cái thiệt thòi mà chồng thì thoải mái bỏ vợ đi với người khác, anh lo cho chúng tôi hay anh đang che giấu một điều mà trong thâm tâm anh lo sợ, đó là uy tín, danh dự và sự nghiệp của anh có thể mất đi bởi cơn cuồng giận của người vợ? Đàn ông quả thật là quá ích kỷ! Tất nhiên, nếu là tôi, tôi sẽ không đánh ghen đâu, ai lại đi chiến đấu để giành giật một thứ đã không còn giá trị? Việc đó thật vô nghĩa.
Trong tình cảm vợ chồng, đừng nói là có quyền làm gì hay không có quyền làm gì. Mà hãy làm những gì khiến cho cả hai đều thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc, hãy làm điều đó xuất phát từ trái tim của mình, vì mình yêu họ. Vì mình yêu họ nên mình mới lấy họ, đúng không?
Tôi có vài dòng bức xúc như thế kính gửi quý báo. Mong quý báo cho đăng. Xin cảm ơn rất nhiều!