From: Tran Manh Hung
Sent: Tuesday, December 29, 2009 11:11 AM
Chị Hà thân mến,
Chị hãy chấp nhân sự thật đi. Là đàn ông, ông nào chẳng thế. Có điều là việc đó bị lộ hay chưa bị lộ mà thôi và người ta có nói ra điều đó ra hay không.
Tôi khẳng định với chị người đàn ông nào cũng mong muốn có hơn một người đàn bà trong đời. Chỉ có điều là nó xảy ra ở đâu mà thôi. Chị xem Hà Nội mình có biết bao nhiêu nhà nghỉ, cái đó dành cho ai? Cán bộ nhân viên... làm việc mệt mỏi quá phải đi nghỉ chăng? Và liệu chỉ các ông đi nghỉ với nhau?
Đài truyền hình TP HCM đã làm Me Kong ký sự, rồi ký sự hỏa xa..., giá như họ làm được ký sự nhà nghỉ thì thú vị biết bao. Chuyện ngoại tình có từ thuở hồng hoang và nó cứ dai dẳng theo đuổi chúng ta tới ngày tận thế. Nó không phụ thuộc vào địa lý, thời gian, đẳng cấp hay chủng loại... Nó đã, đang và sẽ xảy ra ở tất cả mọi nơi có sự có mặt của con người. Tôi chẳng biết nói thế nào, chỉ nêu lên một sự thật.
Tôi biết rất nhiều người sẽ lên án tôi, nhưng chúng ta hãy dũng cảm chấp nhận sự thật và bình tĩnh, dũng cảm đối đầu với sự thật. Đại đa số là "ăn phở" để về "ăn cơm" cho ngon hơn, chỉ có người dại mới đá cơm đi.
Chúng ta giống nhau cả, mọi người đều thế, chị Hà không việc gì phải hoảng loạn.
Trần Mạnh Hùng