From: D.T.L.
Sent: Monday, January 04, 2010 9:46 AM
Lời đầu tiên tôi xin chia sẻ với chị Hà là tôi thấu hiểu và cảm thông với hoàn cảnh gia đình chị. Tôi cũng là một phụ nữ 31 tuổi, đã có gia đình và một cậu con trai 3 tuổi. Cuộc sống của tôi khá hạnh phúc với một người chồng rất có trách nhiệm với vợ con.
Cũng có thể tôi hay đọc các mục tâm sự trên báo chí, nghe kể về các trường hợp chồng tòm tem với ôsin nên tôi luôn luôn trong tư thế phòng thủ. Mặc dù công việc rất bận rộn đi từ sáng tới tối, nhưng tôi vẫn không muốn thuê ôsin. Thứ nhất không thích có người lạ trong nhà, thứ hai sợ sẽ có lúc họ vô tình hay cố ý có chuyện với chồng mình (mặc dù chồng tôi cũng là người rất đứng đắn và nghiêm túc). Thế nên tôi chịu vất vả một chút chứ không chịu thuê ôsin. Và do đó chồng tôi cũng có cơ hội giúp đỡ vợ việc nhà hơn.
Với trường hợp của chị tôi nghĩ chi tin chồng thái quá và chủ quan với những cạm bẫy của cuộc sống. Ngay như việc chồng chị hay đi công tác cũng là cơ hội tốt để anh ta có những mối quan hệ ngoài luồng rồi. Đến khi chồng chị về gần nhà công tác thì vẫn "ngựa quen đường cũ", đã có những việc sàm sỡ mà chị bắt gặp đến 2 lần.
Tôi phải công nhận chị là người cao thượng và cam chịu nên mới để chồng tái phạm như thế. Còn với tôi, tôi sống rất thẳng thắn mà không sợ tai tiếng trong việc ly dị hay con không có cha nên tôi nghĩ rất thoáng trong việc tiếp tục hôn nhân hay ly dị.
Nếu tôi ở vào trường hợp như chồng chị thì tôi sẽ không thể tha thứ để tiếp tục chung sống được vì tính tôi cả nghĩ nên khó mà quên những việc có thể coi như một vết đen trong cuộc sống vợ chồng. Tôi khuyên chị nên suy nghĩ thật kỹ và thấu đáo sự việc để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất mà không sợ mang tiếng với xã hội hay với ai hết. Hãy sống cho mình chứ đừng sống vì những lời nói của thiên hạ.
Chúc chị vững tâm trong cuộc sống. Chúc tòa soạn năm mới thêm thịnh vượng và luôn là cầu nối tâm sự cho mọi người chia sẻ.
Ha Thu