From: Kim Huyen
Sent: Sunday, January 03, 2010 5:41 PM
Chào các anh chị độc giả của chuyên mục Tâm sự và chào anh Mạnh Hùng. Tôi đã theo dõi chuyên mục này rất lâu nhưng tôi chỉ cảm nhận mà chưa gửi bài viết nào cả. Hôm nay tôi đọc được bài viết của chị Hà, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh hiện nay của chị và cũng không ít phần bức xúc trước những lời khẳng định của anh Mạnh Hùng.
Tôi năm nay chỉ 23 tuổi thôi, có thể tôi không hiểu biết gì nhiều về cuộc sống hôn nhân. Nhưng tôi nghĩ cho dù là cuộc sống hôn nhân hay cuộc sống ngoài xã hội thì ai cũng cần có sự bình đẳng. Tại sao lại bắt chị em phụ nữ phải chịu cảnh "chán cơm thèm phở" của chồng, và xem chuyện đó là điểu hiển nhiên, mặc định của bản chất đàn ông. Vậy cho tôi hỏi, các anh bắt "người đầu ấp tay gối" của mình phải gánh trên vai cái nỗi niềm đó và các ông chồng có quyền làm điều đó, và chỉ việc về thành khẩn khai báo, rồi xin tha thứ, các anh có thấy mình "độc ác" lắm không?
"Gương vỡ khó lành" cho dù các bà vợ vì yêu thương con cái, yêu thương gia đình mà chấp nhận bỏ qua, thì tôi chắc chắn rằng cái nỗi niềm đó sẽ đeo dai dẳng suốt đời và đến lúc chết cũng không quên được.
Theo anh Mạnh Hùng nói là chị Hà nên chấp nhận sự thật, không có việc gì phải hoảng loạn cả. Anh suy nghĩ làm sao mà có thể phát biểu câu nói đó thế? Anh bảo chị Hà chấp nhận sự thật là chấp nhận làm sao? Chấp nhận là chồng chị ấy đi ngoại tình hay chấp nhận thế nào nữa? Tại sao lại không hoảng loạn khi chứng kiến gia đình mình vun đắp 10 năm nay đang từ từ rạn nứt?
Anh không phải là người sống bất cần đời chứ, bất cần cảm nhận của người khác? Mong là không phải đàn ông nào cũng giống như anh. Tôi không dám cho bất kỳ lời khuyên nào với chị Hà, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu mọi chuyện mà thôi, tôi chỉ cảm nhận và chia sẻ nỗi niềm ấy với chị thôi. Mong chị sẽ có quyết định sáng suốt để tốt cho chị và tốt cho cả những đứa con thân yêu của chị nữa.
Đàn ông các anh thật ích kỷ, muốn người phụ nữ bên cạnh mình phải chung thủy, còn các anh thì không cần có điều đó à. Đời người đâu có bao nhiêu lâu, sống sao cho có ơn có nghĩa, để suốt đời còn nhớ đến nhau, yêu thương nhau. Các anh sống thế thì đến cuối cuộc đời các anh sẽ chẳng nhận được điều gì cả. Là đàn ông, là phái mạnh các anh hãy sống sao cho đáng mặt đàn ông.
Chào các anh chị!