From: nguyen hoang duong
Sent: Sunday, January 03, 2010 8:27 PM
Gửi quý anh chị,
Qua mục Tâm sự tôi thấy mọi người bàn tán sôi nổi vấn đề “ngoại tình”, mà một số anh đã đã giảm nhẹ mức độ xuống thành “quan hệ”! Điều đó nói lên tính phổ biến và tính thời sự của một hiện tượng mà đang trở thành một “xu thế” trong xã hội phát triển của chúng ta ngày nay. Như hầu hết ý kiến của các anh đã nêu thì việc để có một gia đình hạnh phúc, chung thủy một vợ một chồng đã trở thành một “ước mơ” xa xỉ của các chị?
Trong một xã hội phát triển khi mà con người bắt đầu có của ăn của để, không phải lo chạy cơm từng bữa, khi mà đang từ nghèo rồi bỗng chốc hóa giàu, khi mà sự phát triển nhanh chóng của của nền kinh tế không đi đôi với sự phát triển của đạo đức thì việc nhiều gia đình phải đối mặt với mặt trái của nó cũng ngày càng nhiều, điều đó cũng không quá khó hiểu. Mọi người có nhiều thời gian hơn để nghĩ tới sự hưởng thụ của bản thân. Tuy nhiên thế nào là đúng thế nào là đủ thì không ít người đánh giá một cách chính xác về nó. Bằng chứng là ngày càng nhiều gia đình lâm vào hoàn cách chia ly, hoặc sống trong cảnh không hạnh phúc bởi vì chồng mình “nhỡ” quan hệ với người thứ ba.
Đã là đàn ông, ai thấy những chân dài mà không thấy rung động. Tuy nhiên cái “rung động” và cái “chiếm đoạt” là hai phạm trù khác nhau. Dường như ngày càng nhiều người cố tình hoặc vô tình đánh đồng giữa hai quan điểm này. Hễ cứ thấy cái gì thích, cái gì đẹp là muốn chiếm đoạt riêng cho riêng mình mà không hề để ý mình có được phép hay không, có thuộc về mình hay không, hành động của mình có ảnh hưởng tới ai hay không?
Điều ấy cũng góp phần giải thích cho việc để bảo vệ cho một cây anh đào ở một lễ hội hoa ở Hà Nội các nhà chức trách phải huy động đến 50 cảnh sát, và đây ắt cũng là một vấn đề đau đầu khi Hà Nội có nhiều lễ hội hoa hướng tới kỹ niệm 1000 năm Thăng Long. Vì mọi người “thưởng thức” bằng nhìn thôi chưa đủ mà phải sờ xem thế nào, rồi không quên ngắt thêm vài bông để minh chứng cho mình là người “sành sỏi” và biết “thưởng thức hoa”.
Con người có nhiều sở thích, tốt có, xấu có và chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi biết kiềm chế được cái xấu, phát huy cái tốt, biết sống vì người khác và tất cả cái đó thực chất là đang sống cho chính hạnh phúc của chúng ta. Hầu hết anh đều thừa nhận rằng việc có quan hệ ngoài luồng sau khi đã có gia đình là không phải với người vợ của mình, nhưng “đành” phải chấp nhận nó như một vấn đề không thể tránh khỏi (bị rủ rê, hoạc để thỏa mãn vấn đề sinh lý). Nếu trước khi đó chúng ta thử làm một phép so sánh đơn giản, giữa cái thỏa mãn mong muốn dục vọng nhất thời và một tố ấm gia đình, có vợ hiền, con ngoan, bạn sẽ chọn gì? Và quan trọng hơn, chính chúng ta đang mất đi một thứ quý giá, đó là tự trọng của mỗi chúng ta.
Tôi viết bài này với quan điểm của cá nhân, xin chia sẻ với các chị đã và đang chịu đau khổ do có chồng quan hệ ngoài luồng và những chị sẽ có chồng trong tương lai với một niềm tin chắc chắn rằng xã hội của chúng ta vẫn có những người chồng đáng để các chị gửi trọn niềm tin.