From: friendfinder
Sent: Tuesday, July 29, 2008 11:12 AM
Subject: Gui nhung nguoi dang yeu
Xin chào các bạn, những người đã dành thời gian, tình cảm và cả những lời khuyên chân thành nhất cho những người bạn đã và vừa trải qua những “thử thách của cuộc đời”. Tôi không muốn coi những vấn đề của tất cả các bạn đã trải qua là những sa ngã, những đớn đau… mà chỉ muốn các bạn xem đó như những bài học, những thử thách luôn tồn tại mà mỗi con người chúng ta đều phải trải qua.
Tôi không mấy khi đọc chuyên mục tâm sự này của VnExpress nhưng tôi biết bạn gái của tôi hay đọc nên hôm nay vô tình tôi vào xem thử (vì hôm nay tôi rảnh nguyên một ngày). Đây thực sự là một chuyên mục tuyệt vời mà VnExpress đã dành ra cho riêng những tâm sự, những nỗi đau tưởng chừng như không gì có thể chia sẻ, đặc biệt trong lĩnh vực yêu lầm và quan hệ trước hôn nhân.
Tôi đã đọc lại rất nhiều tâm sự, rất nhiều hoàn cảnh trái ngang mà nhiều bạn đang mắc phải. Đầu tiên tôi xin được trân trọng chia sẻ những đớn đau mà các bạn đã gặp phải. Quả thật câu nói “Trên đời này có một điều chắc chắn đó là không gì là chắc chắn cả”. Ý tôi muốn nói đến những vấn đề mà các bạn gặp phải, chúng tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra đặc biệt là trong tâm trí của chính các bạn.
Tôi xin phép được có một vài dòng suy nghĩ đối với những bài viết mới gửi gần đây nhất và sau đó tôi xin dừng lại ở cái “nói chung”. Đọc những bài viết của một số bạn như bạn Dương, điều đầu tiên đến trong đầu tôi là sao các bạn lại dại khờ như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ thì tôi lại thấy chính mình mới khờ khi nghĩ như vậy. Người ta hay nói vui tình yêu thì mù quáng, những người yêu nhau đều là những người mù.
Các bạn đừng trách móc hay hỏi tại sao với những bạn đã gặp phải những hoàn cảnh trái ngang do những phút sai lầm… Vì chẳng ai có thể nói chính xác được tại sao nếu chính người đó chưa gặp phải tình huống như vậy. Người ta nói “Trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể giải thích được”. Hãy cảm thông và chia sẻ từ sâu đáy lòng. Điều đó chính là điều mà người gửi tâm sự đang cần ở chúng ta.
Những lời khuyên cũng tốt nhưng tôi chắc chắn là, về một khía cạnh nào đó những bạn đủ dũng cảm để đưa tâm sự của chính mình lên trên đây đã tự nhìn nhận thức được vấn đề và ít nhất cũng đã đang bước ra khỏi cái hố sâu mà họ đã lọt vào. Chỉ có điều ra khỏi cái hố đó nhanh hay chậm, đúng hướng hay không thôi.
Với bài viết của bạn Mạnh Trường thì về một góc độ nào đó tôi không đồng tình lắm. Bạn không nên đồng nhất tất cả các bạn gái có quan hệ trước hôn nhân là người không coi trọng bản thân mình. Với việc một người con gái sẵn sàng trao thân cho người con trai trước hôn nhân thì có nhiều lý do: do quá yêu nhau và có nhiều cơ hội để làm chuyện đó; do không nhận thức được sự nguy hiểm (bệnh tật, có thai…) hoặc mặc dù ý thức được nhưng họ chấp nhận và tự chịu trách nhiệm nếu có những vấn đề đó…
Còn không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân cũng có nhiều lý do: do ý thức và tự trọng, do chưa thực sự yêu và tin tưởng vào người yêu nên nghi ngờ vấn đề “Quất ngựa truy phong”, do không có cơ hội hoặc cũng có thể là vì đã quan hệ rồi nên sợ nếu chưa cưới mà anh ấy phát hiện ra thì...
Nói chung là khi đã bước vào yêu, một tình yêu thực sự, thì người ta khó có thể nói chắc chắn một điều gì về vấn đề quan hệ tình dục cả. Tôi hoàn toàn không coi thường vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng tôi hoàn toàn không phản đối nếu đó là một tình yêu đích thực (không phải là thích, love not like) mà cả hai đều ý thức được những việc mình đang làm, sẵn sàng chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Cuối cùng tôi muốn nói một điều là: Tất cả các bạn nghĩ rằng mình đã sai lầm vì một phút nông nổi… thì hãy suy nghĩ lại. Điều đó không đúng đâu, nói một cách chính xác là: Các bạn đã sai lầm vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Cái rủi ro lớn nhất trong tình yêu là tìm được một người yêu đích thực chứ không phải chúng ta hành động như thế nào.
Có lẽ quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời sống tình cảm chính là lúc bắt đầu yêu và được yêu, vì vậy nên các bạn hãy biết tận hưởng khoảng thời gian đó. Hãy yêu hết mình và giữ gìn cho nhau. Và hãy can đảm chấp nhận những điều không thể tránh khỏi trong tình yêu. Hãy coi đó như điều tất yếu trong cuộc sống, những liều thuốc mà mỗi chúng ta phải uống, phải trải qua khi sinh ra trong đời.
Cái gì đang tới có nghĩa là nó đang qua, các bạn đã gặp đau khổ rồi và nó sẽ trôi qua rất nhanh. Chúc các bạn mau chóng vượt qua nỗi đau, tìm lại cuộc sống và biết đâu ngay ngày mai các bạn sẽ tìm được một mối tình đích thực, một người yêu đích thực. Hãy đóng lại cánh cửa phía sau vì bạn đang chuẩn bị phải mở nhiều cách cửa phía trước.
Tôi muốn lặp lại rằng “Sai lầm lớn nhất, cái khởi nguyên của mọi sai lầm trong tình yêu đó là chọn lầm người yêu”. Và khi đã yêu thì bạn đã chấp nhận những vui buồn cũng như những hạnh phúc.
Rất mong được chia sẻ với những “thử thách” mà các bạn đang gặp phải
VNOFA