From: Nguyen Xuyen
Sent: Tuesday, July 29, 2008 11:47 AM
Subject: Gui cac ban gai bi tinh phu
Không khó có thể hình dung ra vô số các bạn gái đã, đang và sẽ ở trong hoàn cảnh của bạn Dương hay Liên: Đau khổ, khóc than, đổ lỗi cho họ Sở, khi kết thúc một mối tình đã “sâu nặng”.
Bài viết của chị Lyly, chị Thuận An rất chí lý, mặc dù mọi người thấy khó nghe vì những lời nói thật, đối diện với những định kiến đã ăn sâu vào nhận thức của mọi người.
Nhận thức định kiến
1. Về giá trị “truyền thống”: Đàn bà có cái “ngàn vàng” hoặc “cái quỹ giá nhất” của đời người con gái. Do vậy, khi họ “mất” đi cái “ngàn vàng” ấy, họ chẳng còn giá trị gì nữa, hoặc giá trị rất thấp. Và chắc chắn rồi, kẻ “chiếm đoạt” cái “ngàn vàng” là người phạm tội, vì đã làm hỏng giá trị của đời con gái.
2. Trong tình dục, đàn ông là kẻ “được”, kẻ “chiếm đoạt”, còn đàn bà là người “mất”, người “bị chiếm đoạt”. Nên sau khi kẻ “chiếm đoạt” ra đi thì đích thị là họ “Sở”.
Thực tế
1. Giá trị: Giá trị của một con người là sức khỏe, trí tuệ và tâm hồn. Một cơ thể khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt và tâm hồn phong phú, họ sẽ biết cách sử dụng cuộc đời của mình một cách hiệu quả: biết yêu, biết sống, biết hy sinh và biết hưởng thụ. Các bạn thử tìm xem cái “ngàn vàng” kia nằm ở đâu trong những giá trị đó?
2. Tình dục: Là thỏa thuận, hoặc ít nhất cũng là sự chấp thuận của hai bên (trừ trường hợp bị cưỡng bức), và tôi tin rằng, các bạn gái không thể bị cưỡng bức trong tình yêu. Thậm chí, theo khoa học thì đàn ông còn là người “mất”, là kẻ “phụng sự” và là người “mang lại” những cảm giác hạnh phúc cơ mà. Vậy thì phải thấy, đàn bà là người “được” đấy chứ.
Liên kết
Tình yêu (các bạn đều khẳng định là yêu) là sự tôn trọng, quan tâm và dâng hiến. Tôn trọng bản thân và tôn trọng người mình yêu thương. Quan tâm đến nhu cầu của người mình yêu và dâng hiến những gì mình có thể để thấy họ hạnh phúc.
1. Các bạn chưa tôn trọng bản thân và không biết hưởng thụ. Khi biết rằng không còn được yêu, đã cố gắng níu chân bằng được người đàn ông mà mình đã “yêu sâu sắc (đã có quan hệ tình dục)”, nếu định giá, thì đây là trường hợp bán hàng với bất kỳ giá nào (hàng hạ giá, giá rẻ hoặc không còn giá trị). Các bạn định giá mình thấp thế sao? Vì khi đã mất cái ngàn vàng thì không còn giá trị gì nữa ư?
Đàn bà yêu trên sự khao khát và ngưỡng mộ của đàn ông. Với một người đàn ông không còn khao khát và ngưỡng mộ bạn, bạn còn đâu cơ sở để mà yêu. Thực chất, đã nhiều bạn gái thành công trong chiêu “giữ chân bằng mọi giá” vì được hậu thuẫn bởi những người đàn ông yếu đuối và cả nể, thậm chí thiếu hiểu biết. Kết cục, bất hạnh đã chưa bao giờ từ biệt họ và người đàn ông được họ “yêu thương”.
2. Các bạn chưa biết quan tâm, chưa biết dâng hiến và không tôn trọng người yêu. Rời xa bạn, có nghĩa là anh ta đã không muốn có bạn mà cần một cuộc sống khác. Bạn đâu cần biết anh ta muốn gì (không quan tâm). Bạn đang ép anh ta phải muốn bạn (không tôn trọng). Và khi đã dâng hiến, người ta không đợi sự bù đắp.
Để kết luận:
Tình yêu là sự kết hợp tuyệt vời của hai tâm hồn, ở đó chỉ có quan tâm, tôn trọng và dâng hiến. Chỉ cần một yếu tố trong tập hợp những yếu tố đó thiếu thì nó không còn gọi là tình yêu, và sự kết hợp méo mó ấy là sự không tôn trọng mình và không tôn trọng người. Vậy nên, với hầu hết trường hợp:
1. Các bạn chưa đủ tâm hồn để cảm nhận thế nào là yêu và/hoặc.
2. Các bạn chưa đủ kiến thức để biết mình cần gì? Hoặc
3. Các bạn chưa hề yêu.
Vậy đừng cầu mong người khác yêu mình, khi mình chưa yêu hoặc chưa hiểu thế nào là yêu.
(Tôi chỉ bàn về một phía, vì những bức xúc của các bạn ở trên diễn đàn, nhưng thực tế ở phía kia (đàn ông) cũng tràn đầy những “văn hóa” yêu kinh dị).
Nếu bạn nào thực sự không phải là những trường hợp trên, thì cũng đừng quá đau lòng bởi những kẻ ra đi, vì họ không xứng với bạn hoặc ngược lại. Họ ra đi vì:
1. Họ chưa bao giờ yêu bạn: Không có lý do gì để giữ lại.
2. Họ đã yêu bạn nhưng đã hết yêu: Bạn cần xem xét lại chính mình.
3. Họ không hiểu thế nào là yêu: Càng không cần giữ lại.
Để yêu được người thì phải yêu mình đã. Không ai có đủ năng lực độc hành làm cho ai thành hạnh phúc hay bất hạnh, trừ chính họ.
Mong cho ngày càng bớt đi số lượng các bạn phải “yêu” và “được yêu” như vậy.
XN