From: Nhu Binh Nguyen
Sent: Saturday, August 02, 2008 12:37 AM
Subject: Mung cho Duong da vuot qua duoc kho khan
Thân Dương,
Mình cũng đã trải qua những thất bại như vậy, có người chỉ cho những cách thế này: thượng sách là tập trung cho công việc, trung sách là đi nhậu với bạn bè, hạ sách là yêu bừa một đối tượng khác.
Nghĩ lại thì họ đã nói đúng, chỉ cần hoàn thiện bản thân đến một mức độ cao hơn, tự nhiên cơ hội sẽ lại mở ra và ta có quyền lựa chọn.
Dương không còn trách bạn trai mình và bạn đã làm đúng, một khi tình yêu không đến từ cả hai phía thì chuyện níu kéo cũng chẳng ý nghĩa gì, chỉ khiến cả hai người cùng bị tổn thương. Mình không xem nhẹ tình yêu nhưng chuyện tình cảm với mình đơn giản, và mình cảm thấy cuộc đời luôn tươi đẹp.
Bạn đã nhận học bổng của trường, được tham dự chương trình nghiên cứu, lại đạt nhiều kết quả tốt trong học tập; bạn là một cô gái rất có thực lực đấy. Chúc mừng những thành công của bạn.
Chuyện đã qua với Dương chỉ như một giai đoạn khó khăn, cuộc đời ai chả có lúc vấp ngã. Như tôi thấy bạn đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.
Bạn đang có tuổi trẻ, trí tuệ, những thứ mà nhiều người mơ ước, hãy trân trọng nó. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé, cho dù có thất bại n lần thì cha mẹ, bạn bè thân vẫn luôn ở bên bạn.
Bình.