From: H.D.
Sent: Wednesday, July 30, 2008 9:56 PM
Subject: Tra gia vi mot phu dai kho
"Nhân quả nghiệp báo", người con trai đó rồi sẽ lãnh lấy hậu quả, trái đắng do bản thân anh ta đã gây ra cho người khác về sau này thôi. Bạn hãy mạnh mẽ sống, rồi bạn sẽ vượt qua thôi.
Ngày trước cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn thế nữa. Tôi cũng đánh mất đời con gái bởi một người con trai mà tôi yêu thương nhất. Ngay sau khi trở thành đàn bà, tôi đã bị người con trai đó bỏ rơi.
Tôi cũng như bạn sống mà như không sống, vì hận đời và để muốn quên đi đau khổ tôi kết bạn với một kẻ không ra gì... Tôi không biết dùng từ ngữ nào để nói hết sự căm hận của tôi với kẻ đó. Trong lúc tôi đang chơi vơi giữa biển khơi vì người tôi yêu thương đã bỏ rơi tôi, thì kẻ đó đó đã cưỡng hiếp tôi, đe dọa tôi, biến tôi thành công cụ tình dục cho hắn nửa năm trời.
Vì sợ gia đình, sợ nhiều điều tai tiếng, tôi cắn răng chịu đựng. Hắn không những hành hạ tôi về thể xác mà cả tâm hồn. Hắn đánh đập, chửi mắng đe dọa tôi. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện phải giết chết hắn ta nhưng tôi không dám vì mình được giáo dục, hiểu biết pháp luật. Và rồi ông trời có mắt cho tôi thoát khỏi hắn ta, tôi cảm ơn ông trời nhiều lắm.
Sau đó, tôi đi làm và cuối cùng tôi đã tìm được hạnh phúc cho mình. Tôi đã có được người đàn ông của đời tôi. Tôi thú nhận với anh về thời gian đen tối của cuộc đời tôi. Anh đã thông cảm chia sẻ với tôi vì anh nói anh yêu thương con người hiện tại và tương lai của tôi, hãy để quá khứ ngủ yên.
Nói tóm lại, rồi bạn sẽ vượt qua được như tôi thôi và tìm được hạnh phúc với người đàn ông của bạn sau này thôi. Hãy đối diện sự thật và cứ khóc, khóc đến khi nào bạn không thể khóc được nữa.
Hãy tìm bạn bè để chia sẻ nỗi đau đến khi bạn không còn muốn nói đến vấn đề đau khổ nữa thì bạn sẽ vượt qua được. Nhưng nhớ đừng mắc sai lầm lần thứ hai như tôi. Cuộc sống này nhiều cạm bẫy lắm đấy.
Thân chào.