Thứ hai, 9/2/2026

Trả giá vì một phút dại khờ

Tôi nóng mặt vì đọc bài viết của Thuận An

Không biết chị có con gái không? Nếu một ngày nào đó con gái chị gặp tình cảnh tương tự như các cô gái kia, chị hãy đem những lời này mà đi nói với con gái. Lúc đó chị sẽ hại con gái của chị không phải bằng sự dại dột đi bộ 5 cây số của chị Liên kia mà bằng trái tim lạnh lùng. (Vu Hai)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Sốc về khi đọc lời chia sẻ của chị Thuận An

Đọc lời bàn của chị mà tôi hình dung đến chuyện một người đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bị tai nạn và bị chấn thương sọ não rồi có ai đó nói rằng “Mình làm mình chịu, ai bảo không đội mũ bảo hiểm”. Lời nhận xét đó chẳng sai, nhưng chị nghĩ thế nào về người đưa ra nhận xét đó? (Mai Ha)
>
Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/ Trả giá vì một phút dại khờ

Đau khổ vừa qua giúp Dương rèn luyện tinh thần

Thay vì oán hận bạn trai, chị nghĩ em nên lấy làm vui mừng vì mình đã không gắn bó cuộc đời với một người như vậy. Biến cố vừa qua khiến em “mất” đi nhiều cái (sức khỏe, tình yêu, con cái, lòng tin vào con người...), nhưng nếu em biết dũng cảm đứng lên làm lại thì cái “được” của em thật nhiều. (Hoang Xuan Dung)
>
Trả giá vì một phút dại khờ

Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác

Không chỉ có chị, đọc mục Tâm sự, tôi thấy buồn vì các cô gái ngày nay quá dễ dãi. Họ "yêu" hết mình, và chẳng trang bị chút kiến thức sinh sản nào để phòng thân. Đến khi dính bầu thì níu kéo người yêu hoặc mong anh hãy cưới cho nhanh kẻo mất thanh danh gia đình. (Thuận An)
>
Hai lần tự tử vì gặp phải Sở Khanh/ Trả giá vì một phút dại khờ

Nếu ở hoàn cảnh của Khanh, tôi sẽ không vội vàng kết hôn

Bản thân tôi cũng vừa trải qua một cú sốc thứ hai y hệt như tình trạng của chị và tôi cũng đang có suy nghĩ không mấy gì lạc quan về người đàn ông tốt có tồn tại trên đời này hay không. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh hiện tại của chị, tôi cũng sẽ không vội vàng bước thêm một bước nữa. (Dung Tran)
>
Sau hai cuộc tình bị chà đạp, tôi không còn muốn tái hôn