Thứ tư, 8/10/2025

Ngọc yêu say đắm người có vợ

Không biết đến bao giờ xã hội ta mới hết người thứ ba

Đàn ông Việt Nam lại có cái ích kỷ riêng. Họ sẽ không bao giờ ly dị vợ và từ bỏ gia đình khi chưa tìm thấy một người phụ nữ khác toàn tâm toàn ý đến với họ, cho họ một gia đình hạnh phúc mới (họ luôn có ý thức phòng thân). Vì thế thật đáng buồn là xã hội Việt Nam không biết đến bao giờ mới hết cảnh "người thứ ba“. (Ngo Tien Thinh)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Ngọc lạc lối, nhưng vẫn còn nhìn ra nẻo về

Chị hãy can đảm và sáng suốt lựa chọn con đường tương lai của chị. Đây chỉ là mối tình đầu, có mấy ai trọn vẹn chỉ với mối tình đầu? Khi tình yêu đó ngủ yên, tôi tin sẽ có tình yêu đích thực đến với chị. Khi ấy giá trị thật sự về tình yêu, về cuộc sống, về bản thân chị được nhân lên gấp bội. (Khang)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Thiếu vắng bố, tôi luôn trong trạng thái u buồn

Bố mẹ tôi ly thân khi tôi mới 3 tuổi, tôi ở với mẹ. Càng lớn tôi càng nhận ra tâm lý của mình không như những người bạn khác, tôi thường hay buồn hơn, thường ít kể về gia đình mình, kể cả khi yêu tôi cũng đắn đo hơn. Điều đó rất hay khiến tôi rơi vào trạng thái u buồn.
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Nếu cứ trục trặc lại nghĩ đến người thứ ba thì loạn mất

Theo thời gian và lo toan cuộc sống, gia đình, tình yêu nó hoàn toàn có thể xói mòn. Một mối quan hệ lâu năm với bao vất vả, lo toan, thời gian… không thể nào so sánh được với một nhân tố thứ ba mới mẻ. Nếu mỗi khi thấy mối quan hệ cũ đi, xói mòn đi mà dễ dàng tặc lưỡi nghĩ đến nhân tố thứ ba thì xã hội này đại loạn. (Nguyen Van Quang)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Tôi không dụ dỗ, tại sao nói tôi cướp chồng người?

Tôi không dụ dỗ, tôi không ngon ngọt, tôi chỉ là tôi bình thường và chân thành. Tại sao lại trách người thứ ba? Không thể nói đam mê làm đàn ông quên đường về. Đam mê chỉ có thể trong ba tháng đầu tiên trong tình cảm. Sau ba tháng nếu còn tồn tại đó thì đó là tình yêu thực sự.
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Đừng vì con cái mà duy trì cuộc sống địa ngục

Nếu vì con cái mà duy trì một địa ngục trần gian, cho con cái sống trong một không gian giả tạo, khi con cái biết được càng đau lòng thêm. Ba mẹ tôi không đóng kịch, nhưng họ duy trì gia đình và sống theo cách của họ. Tôi thật sự muốn ba mẹ tôi đến được với người mà họ thương và thương họ thật sự. (Tran Thi Duyen)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Đàn ông có vợ mà còn muốn 'cơi nới' là đáng trách nhất

Xin hãy vì chút tự trọng của bản thân và bản lĩnh đàn ông đích thực để đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời của chính mình. Hãy tĩnh lặng bản thân để xác định mình muốn gì và cần gì để cho mình một hướng đi. Không ai trách các anh cả nếu các anh dứt khoát bước theo một hướng mình đã chọn sau khi đã cân nhắc và quyết định. (Quynh Huong)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Hỡi các đấng sinh thành, xin hãy trách nhiệm với gia đình

Hỡi những đấng sinh thành thay vì nhận một lời đưa đẩy ngọt ngào của một cô gái trẻ đẹp, hiện đại, hãy mở lòng ra để thấy người vợ/chồng rất mực yêu thương mình luôn lặng lẽ dõi theo, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy dỗ con cái... chạy đua với thời gian để lo cơm, áo, gạo, tiền... (Hoang Phuong)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Ngoại tình, ly hôn có gì đâu mà phải ầm ĩ

Hôn nhân của đời người cực kỳ rối rắm phức tạp, không chỉ chuyện vợ chồng ngoại tình, mà còn chuyện mẹ chồng nàng dâu, bạo hành gia đình, chưa kể đến những bất hạnh khác của đời sống. Nói rộng ra vấn đề vĩ mô hơn như chiến tranh, thiên tai, bệnh tật... Các vị sẽ thấy ngoại tình, ly hôn có là gì đâu mà ầm ĩ, chua chát thế. (Tam)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Tôi yêu đàn ông Việt vì biết trọng cái nghĩa gia đình

Nam giới nước ngoài yêu chiều, tôn trọng phụ nữ…, nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn không quen được cái cảnh làm người tình, làm vợ mà tiền ai người ấy trả, so đo từng xu, cho bố mẹ vào trại dưỡng lão khi già yếu. Tất nhiên do văn hóa của từng quốc gia, nhưng bản chất người châu Á là trọng cái nghĩa gia đình. (Phan Minh Nhut)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Khâm phục bài viết của anh Đức Hoàng

Điểm tôi cảm phục nhất trong bài của anh là “cuộc đời của một người đàn ông chỉ có hai thứ để phấn đấu và đạt tới: sự nghiệp và gia đình”. Chỉ có một người trải nghiệm cuộc đời một cách hoàn hảo và tinh tế thì mới viết lên được những dòng này. (Trang Luong)
>
Hoàng An đã lấy phải người chồng kém cỏi/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc

Sốc khi đọc bài viết của Hoàng An

Là thanh niên thế hệ 8X, đọc bài viết của chị tôi còn sốc, nói gì đến những chị gái đang làm mẹ, làm vợ... Đàn ông vốn tham lam, ích kỷ, thích những điều mới lạ và hảo ngọt... Đó là một cái tội của họ. Nhưng giá như không có những phụ nữ như chị thì sẽ chẳng được mấy ông ngoại tình? (Khang)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Lấy người từng có vợ, chị An sẽ chịu nhiều thiệt thòi

Cái thiệt ở đây là chị đã không được hưởng trọn vẹn tình cảm của một người đàn ông vì dù sao anh ta cũng từng có một thời yêu say đắm vợ mình. Chị cũng không thể nhận đủ cái nghĩa từ người đàn ông chị yêu thương vì làm sao chồng chị có thể đoạn nghĩa quên hẳn vợ con mình. (Tran My)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình

Không nên chỉ trích Hoàng An

Chị ấy dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình, đó là điều đáng hoan nghênh. Các chị vợ nên nghiêm túc nhìn lại tình cảm của vợ chồng, đừng vì sự ích kỷ, cảm giác xấu hổ với người thân, hay viện cớ về sự thiệt thòi của con cái mà níu kéo chồng khi vợ chồng đã không còn gì để chia sẻ với nhau. (Hoai Thu)
>
Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình