Khi còn nhỏ tôi rất hận ba tôi vì đã đem lại đau khổ cho mẹ tôi. Tôi còn hận hơn người đã phá hoại gia đình tôi, có lúc tôi còn suy nghĩ sao lại không thuê người tạt axit vào mặt người đàn bà đó. Bây giờ tôi đã đủ lớn để suy nghĩ, để hiểu chuyện thì tôi lại nghĩ rằng có lẽ ba mẹ tôi có duyên phận với nhau, nhưng phận chỉ có tới đó thôi.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Trong khi để anh ta giải quyết mớ bòng bong của gia đình thì Linh tuyệt đối không quan hệ gặp gỡ trò chuyện an ủi và không được cho anh ta thỏa mãn tình dục. (Phan Hoàng Bảo)
> Người thứ nhất đánh rơi thì chúng tôi cúi xuống nhặt
Có thể bạn sẽ đau đớn khi "dứt áo ra đi" và người kia cũng vậy. Nhưng thời gian sẽ làm lành vết thương, còn hơn bạn sống hạnh phúc với người đàn ông đó nhưng bị tiếng đời rèm pha. Đừng để sự lựa chọn của mình cuối cùng phải sống trong tòa án lương tâm. (Ngoc)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình
Trước tiên, tôi xin khẳng định là tôi đứng về phía chị Hoàng An và không đồng tình với những tâm sự lên án, dè bỉu, phản đối... chị. Tại sao chúng ta không chúc phúc cho chị ấy, thay cho những lời “góp ý” chỉ toàn hướng đến viễn cảnh đen tối như chồng chị rồi sẽ lại ngoại tình...
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Chỉ cần trong tư tưởng của các bạn có ý muốn người chồng hay vợ của người khác là đã tội lỗi rồi. Vì vậy xin đừng biện hộ do hoàn cảnh, hãy quay về khi mới còn trong tư tưởng.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ nên trong nhà bây giờ ngoài cô ấy ra chỉ còn toàn đàn ông. Vậy mà gần đây lúc nào cô ấy cũng để bố tôi đi chợ, cơm nước, cô ấy thì hầu như không động tay động chân vào việc gì, đến mức tôi phát ngượng và bức xúc khi người ngoài nhìn vào toàn thấy đàn ông làm việc nhà. (Minh Phuong)
Đọc bài viết thứ hai của chị, tôi không nhận thấy điều gì ngoài việc chị đang cố gắng diễn giải, thanh minh để mọi người có thể hiểu và đồng tình với chị nhưng xem ra kết quả không được như chị mong muốn, mặc dù mới đọc qua nghe rất thấu tình đạt lý.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Tôi không cướp giật hạnh phúc của người khác
Người đàn bà từng phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi đã phải sống quãng đời còn lại với sự cô đơn, không con cái, không người thân. Còn cha tôi đã gần 70 tuổi nhưng giờ mới có đứa con 1 tuổi và mới biết lo cho cuộc sống gia đình là như thế nào, mới biết lo cho con cái như thế nào. (Ngoc Hoan)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Suy nhĩ và hành động của An đã phần nào cho tôi hiểu văn hóa yêu đương thời hiện đại là như thế nào, là người đã lập gia đình hay chưa lập gia đình thì đều giống nhau, không có gì đảm bảo cho một cuộc sống hôn nhân lâu dài cả. Người thứ ba có thể xen vào đấu tranh "công bằng" với chồng, vợ mình. (Tran Thi Hong Nhung)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Hãy chuyển hóa nó thành tình bạn, đừng để đến khi căm ghét chả muốn nhìn mặt nhau nữa mới đành chấp nhận chia tay. Các ông bố, bà mẹ dù chia tay nhau cũng hãy tôn trọng lẫn nhau, cùng chung tay nuôi nấng chăm sóc dạy bảo con cái, chứ không phải là chiều chuộng giành giật, nói xấu nhau.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Chị mới là người độ lượng và vô cùng tế nhị giữ hạnh phúc cho chồng khi không ích kỷ giữ con cho riêng mình mà vẫn để các con qua lại với bố thay vì anh có thể gặp rắc rối với người mới nếu về thăm các con ở nhà chị. Tôi thực sự cảm phục chị, vì tình yêu của chị đối với anh, vì sự hy sinh thầm lặng của chị cho chồng và hai con của mình. (Do Thi Thinh)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Tôi nhận thấy ở những người đàn ông đã có gia đình rồi mà vẫn bị ngã gục dưới một cô nàng xinh tươi nào đó mà các anh cho rằng đó mới là người trong mộng, mới là người mình thực sự yêu thì chỉ hoàn toàn là ngụy biện. Họ chính là những người ích kỷ. (Nguyen Hien)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Cho dù các chị là kẻ thắng hay người thua trong cuộc chiến “tranh giành”, “giựt chồng” thì chính các chị cũng đã tự hạ thấp giá trị của mình và nâng cao vị thế người đàn ông ngoại tình. Tại sao “người thứ nhất” cùng với “người thứ ba” không tự bảo vệ giá trị của mình bằng cách loại bỏ mạnh mẽ và dứt khoát người đàn ông ngoại tình ra khỏi cuộc đời mình? (Duong)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình
Bài của chị Ngọc đã khiến tôi rất xúc động, vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh khá giống với người chị yêu. Đến giờ, tôi vẫn phải cố gắng giấu biệt tình cảm của mình với người tôi yêu, dù trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi luôn phải cố tình quay đi không thấy những ánh mắt yêu thương mà nếu như ở hoàn cảnh khác tôi đã đáp lại đến cả trăm nghìn lần.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình
Nếu anh ta đã dứt khoát với người vợ cũ của mình đến với tôi thì tôi không việc gì phải xấu hổ khi đến với anh ta cả nếu tôi và anh ta đều yêu nhau thực lòng. Thật đáng tiếc, tôi không được may mắn như Hoàng An khi gặp được người yêu thương mình thực lòng. Những người đàn ông muốn đến với tôi chỉ với mục đích là thỏa mãn lòng tham của họ. (Nguyen Hanh)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình
Họ có biết rằng đứa trẻ chỉ biết câm lặng trước những câu hỏi đại loại như: Bố mày đâu sao không thấy đi họp phụ huynh? Hay sao không thấy bố mẹ bạn đi chung vậy? Và còn rất nhiều câu hỏi mà đứa trẻ chỉ biết cắm đầu mà đi. Thậm chí bị bọn bạn trêu chọc, đánh đập đứa trẻ chỉ biết chịu trận.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình
Nó không phải là rác, là phế phẩm, hay những gì dơ bẩn rơi rớt trên đường để mà nhặt. Bạn có thể nhặt được tiền, nhặt được đồ vật quý giá nhưng cả đời này bạn sẽ chẳng thể nào nhặt được hạnh phúc. (Lang Nguyet)
> Người thứ nhất đánh rơi thì chúng tôi cúi xuống nhặt
Làm người đứng bên lề cuộc đời của người khác liệu bản thân người đó có được sung sướng, có được hạnh phúc nếu như người ta yêu thật sự hay là cả một sự dằn vặt, đau khổ, mệt mỏi và tổn thương mà không biết phải tỏ bày cùng ai? (Dieu Huong)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình
Mình cảm thấy may mắn là người thứ ba đã xuất hiện trước khi cưới. Cô ấy đã cứu vãn cuộc sống của mình để không bị lãng phí với người thứ nhất mà giờ đây mình nhận ra là người không có lập trường và không thực sự yêu mình. (Hai Yen)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình
Cách đây 8 năm, tôi gặp anh người đàn ông đã có gia đình và 2 con. Anh yêu tôi một cách mãnh liệt, anh làm mọi thứ và cũng đã vượt qua bao nhiêu thử thách của tôi. Trước khi tôi và anh đến với nhau, tôi đã nói với anh rằng: "Em không muốn là người thứ ba phá hạnh phúc của ai cả". (Nguyen Ngoc)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc / Yêu say đắm người có gia đình