From: Khang
Sent: Sunday, September 20, 2009 1:42 PM
Xin chào chị Ngọc,
Tôi đã đọc tâm sự của chị rất kỹ và chân thành gửi đến chị ý kiến của riêng tôi. Tình yêu là món quà quý giá và cao đẹp nhất mà tạo hóa đã dành tặng cho mỗi chúng ta. Nhưng nó chỉ thật sự đẹp khi chị đặt đúng chỗ, đúng đối tượng thì tình yêu sẽ mang đến hạnh phúc có giá trị. Tình yêu muôn đời không có lỗi, chỉ có con người làm nên tội trong tình yêu.
Có lẽ do kém may mắn, tình yêu đầu đời của chị lại đặt nơi người đã có gia đình. Chị đã yêu chân thành và mãnh liệt, thế nên chị hãy kết thúc, giấu mối tình này vào ngăn kỷ niệm trong trái tim chị và đừng nghĩ đến nữa. Có vậy khi chị nhìn lại, sẽ thấy hãnh diện với lương tâm vì mối tình đầu ấy vẫn đẹp và bản thân chị đã không làm cho nó mang tội.
Vì đối tượng chị yêu đã là người chồng, người cha của một gia đình, dù rằng gia đình ấy đã và đang không hạnh phúc, chỉ cần chị là chất xúc tác thì hiện tượng ly dị sẽ xảy ra, lúc này chị là người làm cho gia đình anh ta tan nát. Vậy là tình yêu này có tội. Chị duy trì làm gì thứ tình cảm vừa đặt sai chỗ vừa không mang lại hạnh phúc đích thực? Có an lòng không khi chị hạnh phúc trên nỗi đau của người khác?
Nhìn lại mình, chị còn quá trẻ, đường đời quá dài, tương lai vẫn còn xán lạn. Cuộc sống chị sẽ có vô vàn cơ hội, xung quanh chị vẫn có biết bao đàn ông tốt, trong số đó có một người đàn ông sẽ là của riêng mình. Chị xứng đáng được hưởng trọn vẹn hạnh phúc cuộc sống ban cho. Tội gì chị duy trì một tình yêu vô đạo đức mà biết bao người lên án, dù bản thân chị chưa dùng thủ đoạn để giữ anh ta cho riêng mình?
Chị đã lạc lối nhưng vẫn còn nhìn ra được nẻo về, hãy can đảm và sáng suốt lựa chọn con đường tương lai của chị. Đây chỉ là mối tình đầu, có mấy ai trọn vẹn chỉ với mối tình đầu? Khi tình yêu đó ngủ yên, tôi tin sẽ có tình yêu đích thực đến với chị. Khi ấy giá trị thật sự về tình yêu, về cuộc sống, về bản thân chị được nhân lên gấp bội. Chị may mắn vì nơi đây chị có thể nhìn thấy những tấm gương của người thứ ba, những hậu quả tất yếu người thứ ba nhận lấy hiện tại, rồi đến thế hệ sau nữa... Tuyệt đối đừng bị ảnh hưởng bởi sự cổ súy của người đang là kẻ thứ ba tội lỗi, nhưng vẫn hãnh diện về sự nhẫn tâm của họ chị nhé.
Riêng với quý độc giả, những anh chị không đồng tình với người thứ ba là Hoàng An, hãy dành sự sáng suốt, bao dung và lời hay ý đẹp mà khích lệ động viên chị Ngọc, để chị nhận thấy và dừng lại cái sai chị đã trót trong tình yêu, cái tội chị sắp phải chịu khi diễn tiến tình yêu đó là tiêu cực. Có lời nói rằng: "Người đáng nói mà không nói thì mất người, người không đáng nói mà nói thì mất lời". Xã hội cần biết bao những con người nhân hậu, biết nghĩ đến người và biết nhìn lại mình. Chị Ngọc ơi hãy cố gắng lên nhé, tôi tin chị sẽ có quyết định sáng suốt.
Xin cảm ơn quý báo và cảm ơn vì đã đọc ý kiến của tôi.