From: Quynh Huong
Sent: Tuesday, September 22, 2009 4:04 PM
Là một độc giả theo dõi thường xuyên diễn đàn về chuyện người thú ba đã kéo dài vài tuần qua mà hình như vẫn chưa muốn chấm dứt, tôi cũng mong muốn góp phần ý kiến của mình để chia sẻ với tất cả các bạn.
Đầu tiên, tôi khen Hoàng An, bạn đã khá điềm tĩnh, chấp nhận búa rìu của dư luận, và có lý giải rành rọt về hoàn cảnh của mình, cũng như tôi khâm phục các chị vợ có chồng ngoại tình đã chấp nhận nén đau thương, giải phóng cho chồng và cả cho mình khi tình yêu không còn nữa. Tôi thấy đó là việc làm đầy dũng cảm mà hình như không ít các chị vợ khác không còn được chồng yêu nhưng thiếu bản lĩnh đang cố níu kéo một cái xác không hồn với trăm ngàn lý do của riêng họ. Và thú thật tôi cũng buồn cười khi đọc ý kiến của các anh chồng đang còn yêu vợ chê trách hành động của người thứ ba mà không chừng ngày nào đó các anh cũng bị dao động bởi họ. Cuộc đời khó nói trước.
Tôi thật sự thương cảm và hòa vào nỗi đau khổ trước hoàn cảnh của các chị vợ có chồng ngoại tình và cả những ai được gọi là người thứ ba nhưng có khi họ vô tình không biết mình đang ở vị trí ấy, vì tất cả họ đều mang thân phận phụ nữ và phải gánh chịu cùng một nỗi đau, đó là nỗi đau bị lừa dối. Càng đồng cảm với các chị bao nhiêu, tôi càng thấy đàn ông ngoại tình mới thật đáng nhận được búa rìu của dư luận hơn ai hết.
Tôi xin nhắn gửi đến những ai từng gánh chịu nỗi đau của người thứ ba vô tình: Hãy trả ngay người đàn ông đó lại với gia đình khi biết rõ hoàn cảnh thật sự của họ. Tôi biết các chị sẽ đau khổ không ít và khó khăn vô cùng để làm được điều ấy vì cả hai đang có một tình yêu lý tưởng với nhau. Nhưng rất tiếc tình yêu đó không được xã hội ủng hộ.
Các chị không cần yêu cầu người đàn ông ấy ly dị vợ vì tôi nghĩ rằng nếu họ tìm thấy các chị đúng là người đồng hành thật sự trong lúc không còn tình cảm với vợ, thì họ sẽ biết mình phải lựa chọn thế nào. Còn không, đây là dịp để các chị nhận rõ cái gọi là tình yêu mà họ dành cho mình. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Xin hãy vì một chút tự trọng và giá trị của mình đừng bao giờ chấp nhận đi bên lề cuộc sống của những người đàn ông ấy. Nếu bản thân họ không xác định được đâu là hạnh phúc họ đang có, thì chính họ cũng chẳng có gì đảm bảo rằng sẽ có được hạnh phúc đúng nghĩa, chứ đừng nói đến mang lại hạnh phúc cho ai đó.
Tôi xin nhắn gửi đến những ai đang chịu cảnh khổ đau của người vợ bị chồng lừa dối. Là vợ các chị thừa sức biết hoàn cảnh gia đình mình đang ở đâu. Có thể cứu vãn hay không. Nếu có thể thì các chị hãy cố gắng tha thứ lỗi lầm cho người chồng đang lạc lối của mình và nhanh tay gia cố lại nền móng gia đình đang bị lung lay. Còn không, hãy giải phóng cho họ, không thể níu kéo mãi một cái xác không hồn. Xin hãy thương những đứa con do mình tạo ra phải gánh chịu nỗi buồn khi sống có đủ cha lẫn mẹ nhưng trong bầu không khí lạnh nhạt và một gia đình không có tiếng cười. Tài sản có thể tạo dựng được sau khi đã mất, nhưng tình yêu không thể quay lại một khi người ta đã thật sự hết yêu thương.
Tôi xin nhắn gửi các anh chồng ngoại tình. Các anh đúng là người đáng trách nhất. Muốn được nhiều hơn chứ không muốn mất. Xin hãy vì chút tự trọng của bản thân và bản lĩnh đàn ông đích thực để đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời của chính mình. Hãy tĩnh lặng bản thân để xác định mình muốn gì và cần gì để cho mình một hướng đi. Không ai trách các anh cả nếu các anh dứt khoát bước theo một hướng mình đã chọn sau khi đã cân nhắc và quyết định. Ai cũng có nhu cầu tìm hạnh phúc cho mình. Xin đừng làm tổn thương chính những người mà các anh luôn miệng nói là yêu thương. Luật nhân quả là rất công bằng cho tất cả mọi người ở thế gian này.
Nói chung, cuộc sống là muôn màu muôn vẻ không ai giống ai cả, “mỗi nhà mỗi cảnh”. Vì thế chúng ta có quyền không đồng tình với hành động ai đó chứ đừng nên quá gay gắt chỉ trích nhau. Hãy tôn trọng quan điểm của mọi người. Đã là quan điểm thì không ai có thể nói đúng hay sai cho đến khi hậu quả từ quan điểm đó sẽ cho ta câu trả lời xác đáng nhất.
Tôi luôn chúc cho tất cả chúng ta đều sống hạnh phúc, thẳng thắn, và chan hòa với nhau.
Quynh Huong