From: hoaithu
Sent: Monday, September 21, 2009 12:07 AM
Chào các anh chị,
Theo dõi đề tài này, tôi xin mạo muội có vài ý kiến dành cho những người vợ có chồng ngoại tình. Qua những bài viết đã được đăng, các chị nên xem lại chính bản thân mình cũng như về mối quan hệ với chồng có còn thân thiết hay không để rồi tại sao chồng các chị phải tìm đến người thứ ba để chia sẻ buồn vui? Sự quan tâm và gần gũi với chồng sẽ giúp các chị kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình cảm của họ tiến xa hơn.
Đúng là có những trường hợp người thứ ba không tốt, nhưng các chị đừng nên đánh đồng tất cả những người hám danh lợi từ chồng của các chị. Nếu không có tình yêu thật sự và sự hy sinh của cả hai, họ không thể kéo dài được quá 3 năm đâu các chị ạ. Tôi không ca ngợi hay khuyến khích những mối quan hệ tay ba, tuy nhiên tôi thấy các chị cũng không nên phê phán và chỉ trích Hoàng An.
Chị ấy dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình, đó là điều đáng hoan nghênh. Các chị vợ nên nghiêm túc nhìn lại tình cảm của vợ chồng, đừng vì sự ích kỷ, cảm giác xấu hổ với người thân, hay viện cớ về sự thiệt thòi của con cái mà níu kéo chồng khi vợ chồng đã không còn gì để chia sẻ với nhau. Lúc đó, ngôi nhà các chị đang ở đúng nghĩa chỉ là cái nhà (house) chứ đó không phải là mái ấm gia đình (home) nữa.
Tôi cũng có 2 người bạn có chồng ngoại tình như các chị. Chị A sau bao nhiêu năm chịu đựng với biết bao nhiêu cuộc chiến tranh nóng, lạnh, đến bây giờ họ vẫn ở chung nhà nhưng gần như không ai nói với ai một câu. Con cái của họ cảm nhận được không khí lạnh nhạt trong gia đình và ước mơ được như con cái của gia đình chị B, đã ly dị nhưng những đứa con đó được giải thích và giáo dục đến nơi đến chốn, cũng như đón nhận được tất cả tình thương yêu từ cha và mẹ của họ.
Tôi chúc các chị luôn tự tin và khéo léo để không phải lo sợ chồng mình sẽ bỏ các chị để đi theo người thứ ba và tôi cũng chúc những người thứ ba như Hoàng An sẽ mạnh mẽ vượt qua định kiến "cướp chồng" và có thêm kinh nghiệm để hạnh phúc mãi mãi bên người chồng mà rất khó khăn các chị mới lấy được.
Thân chào!
Hoai Thu