Xã hội bây giờ rất nhiều rủi ro như thói đua đòi của giới trẻ, các tệ nạn như nghiện hút, trộm cắp, băng nhóm... Đàn ông hay phụ nữ có gia đình đừng vì cái cảm giác nhất thời mà lao vào những cuộc tình, để rồi có thể đánh đổi cả cuộc đời mình, mang tương lai các con mình ra đánh cược với đời.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Nhiều khi tôi muốn bỏ quách ông đi cho rồi, nhưng một phần hiện nay ông cũng không có chỗ dựa, và lại nghĩ đến lời mẹ tôi 'dù sao ông cũng là bố con' nên cũng cố gắng, nhưng đó cũng chỉ là gượng gạo mà thôi.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Đúng như bạn H.T.D. nói, họ chỉ quan tâm sex và sex, thật là kinh khủng. Những người đàn ông có vợ không thích tình yêu trong sáng, không đến những nơi dành cho tình yêu chân thành, họ chỉ thích rủ bạn đi khách sạn hoặc đi chơi xa để thỏa mãn lòng tham của họ.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Bố mẹ tôi trong cả hai lần sau khi biết họ đã có vợ thì vô cùng tức giận. Còn vợ của họ thì đau khổ gọi điện hỏi tôi giọng đầy nghẹn ngào. Tôi ở giữa vừa làm dịu sự tức giận của bố mẹ vừa an ủi động viên vợ của họ. Tôi thấy chuyện đối với tôi chẳng có gì to tát cả.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Tôi không cướp giật hạnh phúc của người khác
Đã có ai trong số chúng ta nghe những nức nở, thổn thức, cô đơn của người vợ bị chồng ruồng bỏ, những tủi hổ của những đứa con không có thứ hạnh phúc vẹn toàn được sống cùng cả cha và mẹ, những sự gồng mình cay đắng của những single mom phải vất vả nuôi con một mình với bao lo toan trong gia đình cần có bờ vai vững chãi của người đàn ông?
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Tôi không cướp giật hạnh phúc của người khác
Dù rất yêu chồng nhưng sẵn sàng ly dị để chồng tìm hạnh phúc mới, chuyện đó ít có ai làm được. Tôi rất ngưỡng mộ chị vợ cũ, và mong chị có được những phúc giây thanh thản thật sự. Chị sẽ tìm được hạnh phúc thôi chị ạ. (Mong Nhi)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Anh nói rằng anh yêu cả hai người, anh không muốn mất ai, anh muốn hoặc là 2 người phụ nữ về sống chung với anh hoặc là anh sống một mình. Tất nhiên em không đồng ý sống chung nên anh nói anh sẽ sống một mình. (Thiện Duyên)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Qua những gì chị viết, em phần nào hình dung về chị và tin tưởng rằng với sự dịu dàng, nhân hậu của mình, chị sẽ được hạnh phúc và sống thanh thản với các con, nhất là khi các em bắt đầu trưởng thành và hiểu được sự thật. Chị đừng lo lắng về cuộc sống về sau vì nhất định chị sẽ được bù đắp.
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Chị nhân hậu, vị tha, một người vợ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong mình may mắn có được và là người mẹ đáng kính. Em nhìn thấy ở chị sự thông minh và sâu sắc của một người vợ chứ không phải là một người ích kỷ, không can đảm chia tay chồng khi đã hết yêu như mọi người đã nói. (Le Thanh Vy)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Bất kỳ khi nào gặp cô người tình của bố tôi, tôi chỉ chịu đựng không bùng nổ vì đau đớn. Nước mắt tôi cứ chảy. Tôi từng có một tuổi thơ tuyệt vời, gia đình hạnh phúc, bố mẹ là niềm tự hào, trước khi cô ta cố gắng bước chân vào nhà tôi. (Le Thu Trang)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An/ Tôi là người thứ ba hạnh phúc
Em tin và em hiểu được những gì chị đã chịu đựng, nhưng em không ngờ hôm nay lại có cơ hội để đọc được những điều ấy. Chị ơi, dẫu em và chị không là gì của nhau, nhưng nước mắt em rơi lã chã khi đọc đến hết bài viết của chị. (Thao Duc)
> Giãi bày từ vợ cũ của chồng Hoàng An
Sau ly hôn là những ngày tháng đắng cay nhất cuộc đời tôi. Nhưng tôi hầu như kìm nén cảm xúc để không khóc trước mặt con. Duy nhất một lần khi cháu bé nói: "Đêm hôm qua con nằm mơ chúng ta lại được về sống ở ngôi nhà cũ, con nhớ nhà và thèm được có cả bố và mẹ", tôi đã bật khóc nức nở.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Tôi không cướp giật hạnh phúc của người khác
Tuy gia đình tôi suýt tan vỡ vì người thứ ba, nhưng sau những chiêm nghiệm của chính bản thân, tôi không cho rằng người thứ ba là nguyên nhân mà chính sự ích kỷ, yêu bản thân mình, nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn nghĩ đến vợ con của người đàn ông… mới là nguyên nhân chính dẫn đến việc ngoại tình và ly hôn.
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Thật sự cảm động khi đọc bài viết của chị, hình như chị thấu hiểu chúng tôi nhiều lắm. Địa lý núi sông, lịch sử hào hùng của dân tộc đã hun đúc chúng tôi những người đàn ông Việt rất ngang tàng mạnh mẽ trong dông bão, chiến tranh, nhưng trong cuộc sống đôi khi lại rất khờ dại. (Nguyen The Linh)
> Tôi yêu đàn ông Việt vì biết trọng cái nghĩa gia đình
Trong thời đại mới không thể cứ lấy thời các cụ ra để so sánh. Nếu thật sự yêu nhau, sống chân thành trung thực, thêm vào đấy là hằng ngày hằng giờ không ngừng hoàn thiện mình thì dù có bị say nắng hay cảm hàn thì tình yêu thật sự của các ông chồng dành cho vợ không bao giờ mất đi. (Huong)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Chẳng ai mất thời gian và công sức vào một người đã có gia đình, đang gặp vấn đề về kinh tế nếu như mình thực sự không yêu họ. Tôi khâm phục chị ở điểm này. Tôi thấy tức cười khi họ nói chị là người ‘thủ đoạn’. Nếu thủ đoạn thì chẳng ai dại mà rước cái khổ vào người cả! (The Lai)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Xã hội Việt Nam mình vẫn chưa bình đẳng! Phụ nữ bị chồng bỏ thì phần lớn đã phải nuôi con một mình còn bị xã hội coi thường, không có cơ hội tìm được hạnh phúc mới. Có lẽ vì vậy nhiều chị đã phản ứng rất gay gắt với Hoàng An. Và cũng vì vậy nhiều chị thà chịu có chồng bồ bịch nhưng vẫn không dám ly dị. (Do Diep Anh)
> Đau khổ vì bị bồ trẻ bỏ rơi
Không biết anh thế nào còn tôi thì sau lần mắc lỗi với chồng con, tôi day dứt khôn nguôi, lúc nào tôi cũng sợ người tình đó bám riết lấy tôi không buông tha. Còn anh thì sao? Người ta đã bỏ anh rồi, tôi thấy may quá. Vậy thì việc gì anh phải suy nghĩ chứ? (Nguyen Thi Ha)
> Đau khổ vì bị bồ trẻ bỏ rơi
An đến với anh chồng trong tình trạng anh ta rất bệ rạc, lỡ vận, hết thời. Với một chút tình, cộng với lòng thương người và lòng trắc ẩn, sống tình cảm nên Hoàng An đã không dứt bỏ anh ta mà ra đi cho sướng thân. Vì nếu là người sống mưu lợi cho dù có yêu mấy đi nữa cũng chẳng ai dây dưa. (Trúc)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình
Tôi còn nhớ có câu nói rằng “vợ chồng coi nhau như khách”, vậy chúng ta thử coi vợ, chồng mình như “khách” để luôn lịch sự, tôn trọng và mong muốn làm đẹp lòng nhau và làm thế nào để người khách ấy sẽ đối xử tốt với mình, chỉ tìm đến với mình chứ không phải ai khác. (Thanh Nguy)
> Tôi là người thứ ba hạnh phúc/ Yêu say đắm người có gia đình