From: Nga Ngoc
Sent: Sunday, September 20, 2009 2:01 PM
Chào các bạn,
Tôi cũng là độc giả theo dõi mục Tâm sự của Hoàng An ngay bài đầu tiên, và đọc bài phản hồi của Hoàng An, tôi cũng đầy bức xúc. Nhưng tính tôi ít tham gia vì tôi không biết viết lách nên im lăng. Đến bây giờ chịu không nổi tôi xin lên tiếng.
Các bạn ơi, cho phép tôi được gọi như thế, năm nay tôi 60 tuổi rồi, cuộc đời tôi cũng lắm thăng trầm vì kẻ thứ ba, thứ tư. Ngày đó trước ngày giải phóng chúng tôi cùng học chung trường, chúng tôi yêu nhau 4 năm rồi tiến tới một đám cưới đẹp như bao đám cưới khác.
Chúng tôi không được hanh phúc như bao những đôi vợ chồng khác, chồng tôi là người đàn ông đào hoa, bay bướm, anh vui với hết người người đàn bà này đến người đàn bà khác. Tôi sống ở nhà chồng cùng bố mẹ anh chị em chồng, không dám gây gổ ghen tuông, chỉ sợ làm ồn ào trong gia đình, rồi lại sợ bố mẹ ruột biết bố mẹ khổ, anh chị em biết sẽ buồn nên tôi chỉ biết im lặng và chịu đựng.
Và khi biết anh chính thức có người thứ ba, tôi ngậm ngùi bế đứa con 20 tháng tuổi chia tay với anh mà không nhận ở anh một sự tài trợ hay trợ cấp nào, dù lúc đó tôi 2 bàn tay trắng... Lúc đó mới giải phóng, tôi xin đi làm công nhân với đồng lương ít ỏi để có nhà tập thể ở cho 2 mẹ con.
Tôi còn nhớ như in trong đầu lúc đó người thứ ba của anh không có báo chí để trải bày như bây giờ, nhưng thái độ và cung cách của cô ấy có vẻ tự hào của kẻ chiến thắng giống như Hoàng An bây giờ...
Còn tôi chỉ cúi đầu tâm niệm 3 điều, mình lấy chồng có cha mẹ cưới hỏi, dù hoàn cảnh nào thì tôi vẫn xem bố mẹ chồng là bố mẹ mình, mình sống sao cho trọn vẹn là con dâu. Còn với chồng thì tôi ngã chỗ nào, tôi sẽ đứng lên tại chỗ đấy. Thứ ba là đời còn dài, tôi sẽ chống mắt nhìn vẻ vênh váo của người thứ ba xem cuộc đời họ thế nào.
Cứ thế 40 năm trôi qua, tôi lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời chồng tôi và người thứ ba. 40 năm ngậm ngùi, chật vật nuôi con khôn lớn, tôi vẫn tròn đạo làm dâu, được cả gia đình chồng yêu thương tin cậy.
Còn người đàn bà thứ ba hết đau khổ này đến đau khổ khác, chỉ sống chung với chồng tôi khoảng 5 năm rồi cũng ôm con mang nỗi hận trong lòng, vì tính chồng tôi bay bướm quá, vài ba năm anh thay đổi thứ tư, rồi thứ năm với các cô bé thật trẻ thật đẹp. Có nghĩa là cứ Hoàng An 1 trẻ giỏi khéo, thì trong quan hệ xã hội lại có Hoàng 2 trẻ hơn giỏi hơn thay thế... Cứ thế năm nay chồng tôi đã 60 rồi mà hình như cũng còn những Hoàng An trẻ đẹp kế tiếp muốn thay thế!
Hoàng An của chồng tôi thuộc nhiều giới lắm, người mẫu có, diễn viên có, nữ doanh nhân có... Tôi trách ai đây? Tôi trách chồng tôi hay trách người thứ ba, thứ tư, thôi đành đổ thừa số phận. Để rồi 40 năm qua đi, bây giờ nhìn lại tôi, một bà già 60, nhưng bà già tạm thành đạt và hài lòng với những gì mình đang có. Với gia đình chồng tôi là tấm gương, là tay hòm chìa khóa. Với chồng tôi, tuy chia tay 40 năm nay, chồng tôi tuy sống bên cạnh những người đàn bà khác, nhưng anh luôn tôn trọng và quý tôi, chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, anh hay tâm sự chia sẻ vui buồn và khó khăn.
Nhìn lại những Hoàng An thứ 3, thứ 4, người đi sau vẹn toàn hơn người trước, vậy mà chẳng ai thật vẹn toàn mà sống với chồng tôi cho đến ngày hôm nay. Hoàng An ơi, cuộc đời không gì toàn vẹn và biết trước được đâu. Đừng vội tự hào như vậy.
Tôi cũng đọc vài bài góp ý cho Hoàng An của những anh thành đạt, cũng có người thứ ba... Vâng tôi rất phục các bạn nam ấy, đàn ông thì ai cũng ham vui, ham mới, nhưng đi thì phải biết đường về, và phải biết dừng tại đâu, tôi phục các bạn nam đầy ý chí như vậy.