From: Phuong Loan
Sent: Sunday, September 20, 2009 12:20 PM
Chào các anh, chị!
Tôi đã đọc tâm sự của chị Hoàng An và chia sẻ của tất cả các anh, chị. Tôi thấy ở đây có một vấn đề, tất cả các chị đều khẳng định chồng mình là nhất, đúng vậy, mỗi người một quan điểm, đương nhiên, với người vợ thì chồng mình nhất. Tôi chưa có gia đình, chưa hiểu hết tất cả những điều đó, nhưng tôi có một điều muốn nói thế này. Tôi thấy các anh chị phán xét người khác hơi khắt khe và cảm tính, tôi muốn hỏi, trong các anh chị nếu rơi vào hoàn cảnh như chị An, các anh chị có dám chắc mình làm tốt hơn chị ấy?
Tôi không khen hay chê ai cả, tôi đứng trên vị trí là người đọc. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu và cuộc sống là cái tình khi đến với nhau và số phận nữa. Điều quan trọng ở đây là chúng ta có được hạnh phúc thực sự khi ở bên một người. Điều chị An hay các chị chia sẻ đều chứng tỏ một điều, các chị đang hạnh phúc với gia đình mình có, tôi thấy vui khi đọc được những điều đó.
Đành rằng có thể có điều này điều kia không đúng trong quá khứ, nhưng khi xây dựng được hạnh phúc như bây giờ, mọi người nên trân trọng những gì mình đang có, cũng không nên quá khắt khe và hoài nghi. Tôi cho rằng chị An không xấu, bởi trong hoàn cảnh khó khăn nhất chị không bỏ anh ấy, và tôi cũng không cho rằng chồng chị An đến với chị ấy vì tiền. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng số phận sắp xếp họ như vậy, và họ đến với nhau bằng cái tình, đơn giản như vậy thôi.
Tôi không dám phán xét ai cả, vì tôi không dám chắc rằng nếu tôi rơi vào hoàn cảnh ấy tôi có thể làm tốt hơn. Cũng giống như khi tôi tới một hội trường, tôi không dám xung phong lên hát một bài vì tôi sợ, nhưng khi người khác lên hát thì tôi chê người ta hát dở. Có thể tôi hát hay hơn họ thật, nhưng tôi không bằng họ ở điều gì? Đó là tôi không dám lên, mà nếu lên, chắc gì tôi đã hát hay hơn? Trong cuộc sống cũng như vậy thôi, hãy trân trọng hạnh phúc và những gì mình đang có, và cũng không nên quá khắt khe với người khác, hãy cởi mở một chút và đứng vào vị trí của họ.
Tôi không nghĩ tất cả những người thứ ba đều tệ, mọi cái đều có nguyên nhân của nó. Khi xảy ra sự việc như vậy, nên nhìn nhận lại cả ba, thay vì chỉ đổ tội cho một người, và khi đánh giá người khác, nên đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Đó không chỉ là nguyên tắc trong tình yêu mà cả trong công việc và cuộc sống nữa.
Chúc tất cả các anh chị tình yêu, hạnh phúc và thành đạt!