Thứ năm, 29/1/2026

Mẹ chồng coi thường thông gia

Hà chỉ còn cách 'sống chung với lũ'

Tôi nghĩ rằng cách duy nhất mà chị có thể thoát ra khỏi "địa ngục" lúc này là ly hôn. Nhưng tôi biết chắc chị không đủ can đảm để làm điều đó. Cách duy nhất đó chị không làm được thì có nghĩa là phải cố gắng để quen dần với cái địa ngục ấy thôi chị ạ. Vì các con mà cố gắng chị ạ, chỉ có cố gắng thôi chứ biết làm sao giờ. (Ngo Hue)
>
Mẹ chồng coi thường thông gia

Tìm thấy ảnh mình trong câu chuyện của chị Hà

Các chị, em chồng tôi lúc nào cũng thường trực khái niệm “Nhà quê” với tôi, rằng tôi có hồng phúc vào được nhà họ, khi tôi có nhã ý nhắc nhở họ về việc ấy thì họ bảo “Mày không là nhà quê thì là gì?”. Tôi không phải “Vịt bầu muốn thành thiên nga” nhưng thực sự tôi không hiểu họ có gì để miệt thị tôi. (Hang Tran)
>
Mẹ chồng coi thường thông gia