From: Dat dat
Sent: Thursday, November 27, 2008 6:39 PM
Subject: Gui ban Ha
Tôi là một người phụ nữ, có hai cô con gái đang tuổi trưởng thành. Điều đó có nghĩa là tôi cũng làm dâu và con gái tôi cũng sẽ làm dâu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu đã là dâu con, thì cũng là con trong nhà. Nếu đã là người nhà có gì không phải thì đóng cửa trong nhà bảo nhau. Tôi chưa từng thấy người con gái nào đi bêu riếu, nói xấu mẹ mình. Chỉ có con dâu làm như vậy.
Và những người con dâu làm như vậy bởi vì bản thân người đó đã không coi mẹ chồng là mẹ của mình rồi. Thậm chí còn có những người xúm vào bày cách để “chơi” lại mẹ chồng. Họ cứ làm như mẹ chồng là kẻ thù không đội trời chung của mình vậy. Chỉ như vậy đã thấy họ (những người có hành động như thế) không đủ tư cách làm dâu, làm con tốt rồi. Vậy mà tự nhận mình là người học thức, tài giỏi...
Con người ai cũng có lòng trắc ẩn. Nếu bạn Hà và những bạn có hoàn cảnh tương tự như bạn Hà cư xử đúng mực, lễ nghĩa, hiếu thuận và yêu thương mẹ chồng thực lòng tôi tin không có người mẹ chồng nào đối xử thậm tệ lại cả. Nhưng dù gì đi chăng nữa, đó cũng là mẹ chồng của bạn. Bây giờ mẹ chồng bạn chưa yêu quý bạn cũng như chưa tôn trọng gia đình bạn, thì bạn hãy cứ cư xử đúng bổn phận người con dâu đi tôi tin theo thời gian mẹ chồng bạn sẽ hiểu tấm lòng của bạn. Nhưng tình cảm phải xuất phát từ đáy lòng thực sự cơ. Với bạn chắc khó đấy. Tôi thấy bạn cũng không giấu nổi sự bất mãn và căm ghét mẹ chồng, tôi nghĩ mẹ chồng bạn chắc cũng biết điều đó.
Có lẽ tôi may mắn có được mẹ chồng yêu thương tôi như con gái của mình. Cũng có lúc này lúc khác mẹ chồng tôi cũng nói những lời rất khó nghe, nhưng xét cho cùng lúc đó tôi cũng có lỗi. Đến mẹ đẻ tôi khi bực mình cũng nói như thế. Những lúc như thế đôi lúc tôi cũng cãi lại mẹ chồng, cũng như lại mẹ đẻ của tôi. Nhưng xong rồi thì tôi quên luôn, chẳng bao giờ tôi để bụng đến mức trở thành thù ghét mẹ chồng mình cả. Tôi coi mẹ chồng tôi cũng như mẹ đẻ của mình vậy.
Tôi nghĩ nếu mẹ có đánh tôi, cũng như mẹ đẻ tôi đôi lúc đánh tôi khi tôi còn nhỏ mắc lỗi thì cũng không vì thế tôi ghét mẹ của mình. Lúc nào tôi cũng kính trọng và yêu thương mẹ chồng của mình. Thậm chí còn quan tâm đế mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ của mình. Vì mẹ chồng tôi không phải là ruột thịt mà lại yêu thương tôi như thế. Mẹ chồng tôi lại sống cùng với một đứa em ốm đau, bệnh tật và điều kiện kinh tế của mẹ không bằng mẹ đẻ tôi. Nên tôi thường mua sắm đồ lặt vặt biếu mẹ. Còn mẹ đẻ tôi điều kiện kinh tế khá hơn nên tôi chỉ về thăm và xin đồ của mẹ thôi.
Tôi không nghĩ cách cư xử của mình là đúng, là hay. Nhưng tôi có quyền bộc lộ quan điểm của mình. Tôi ghét những người nói xấu người khác, nhất là nói xấu mẹ chồng của mình. Chúc bạn sáng suốt.