From: Trinh Thanh Nam
Sent: Thursday, November 27, 2008 9:42 AM
Subject: Hà nên tìm giai pháp cho riêng mình
Ngay khi đọc bài tâm sự của Hà, mình cũng cảm thấy rất bức xúc cho hoàn cảnh của bạn. Một số ý kiến của các bạn đọc khác cũng khá hay, đó là bỏ ra nhiều thời gian hơn để chăm sóc người thân yêu của mình (bà ngoại, con cái, chồng), bỏ ra thời gian nhiều hơn để làm cái gì đó xinh xinh cho gia đình (ví dụ làm đẹp nhà, hoặc đầu tư cho con cái).
Điều này có một số lợi ích:
- Giảm thời gian suy nghĩ đến việc phải đối phó với nhà chồng, và qua đó cũng giảm một phần căng thẳng giữa đôi bên.
- Khi bạn có được các thành quả từ những công việc trên, bạn sẽ có được sự hạnh phúc và thoải mái, qua đó một phần nào bù đắp lại sự lạnh lẽo trong quan hệ với nhà chồng.
Vấn đề còn lại là sự gây tổn thương của mẹ chồng cho mẹ của Hà. Việc này phức tạp hơn. Nếu mẹ chồng không thể tỏ ra lịch sự và tôn trọng mẹ Hà thì Hà cũng không nên bắt bà ấy phải như thế. Vì có thể điều này nó đã ăn sâu vào tâm tính của bà ấy từ khi còn trẻ rồi bạn ạ. Thay vào đó, bạn thường nên tâm sự với mẹ đẻ của mình về chuyện này để bà giải tỏa được bức xúc trong lòng.
Mỗi lần lên thăm cháu, nếu mẹ chồng không chào hỏi mẹ đẻ thì mình cũng không nên chấp. Bạn nên bảo mẹ mình cứ bỏ qua. Bạn phải hiểu là việc bà ngoại lên đây là để thăm con, thăm cháu và cứ tập trung và tìm sự hạnh phúc, thoải mái trong công việc mà mẹ Hà đang làm.
Chúc bạn nhanh chóng có cuộc sống hạnh phúc trong gia đình của mình!
Nam