Thứ hai, 26/1/2026

Mẹ chồng coi thường thông gia

Hiếu thuận với nhà chồng, nhưng không bất hiếu với mẹ đẻ

Nhưng bản lĩnh của chị Hà để đâu rồi nếu chị cố gắng giữ chữ hiếu với mẹ chồng mà bất hiếu với mẹ đẻ của mình? Có thể hơi nặng lời, nhưng tôi cho rằng để cho mẹ đẻ của chị nhịn nhục, đau xót nuốt nước mắt vào trong vì kiểu ứng xử thiếu văn hóa của mẹ chồng cũng là sự bất hiếu với mẹ chị. (Pham Thu Hiền)
>
Mẹ chồng coi thường thông gia

Bà nội ghét mẹ em, ghét cả thông gia

Em nhớ có lần bà nội ở Mỹ về thăm quê, bà có bệnh thấp khớp, chân tay nhức mỏi. Mẹ và em phải lặn lội đi mua trái cây loại nhất, loại mà gia đình em chẳng bao giờ dám mó vào, để biếu bà. Tới phòng bà, mẹ em bò rạp xuống đất để đấm bóp cho bà. Bà không thèm nhìn mà còn sai người làm bê túi trái cây lên sân thượng cúng.
>
Mẹ chồng coi thường thông gia

Stress vì cách cư xử của bố mẹ chồng với thông gia

Khi mẹ lên chăm tôi đẻ, bố mẹ chồng chia việc luôn. Ông bà phụ trách đi chợ, nấu nướng còn mẹ đẻ tôi chăm con, chăm cháu, giặt giũ. Việc giặt giũ nhiều, trời rét, cộng thêm mất ngủ vì lục xục đêm với con cháu nên mẹ tôi bị cảm. Ông bà không một lời hỏi thăm và trong đêm ấy tôi thấy mẹ khóc thầm. (Hoa Hoang Lan)
>
Mẹ chồng coi thường thông gia

Mỗi người chỉ có một cuộc đời, đừng sống uổng phí

Cuộc sống là của tôi, tôi không ích kỷ, nhưng tôi phải biết cách điều khiển, lèo lái nó để cuộc sống của tôi được vui vẻ. Tôi có thể chịu đựng nhẫn nhịn, thiệt thòi một chút nhưng không quá đáng và quan trọng nhất là họ (gia đình chồng) phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi. (Christine Nguyen)
>
Mẹ chồng coi thường thông gia

Không phải lúc nào nín nhịn cũng tốt chị Hà à

Xã hội hiện nay khác với thời phong kiến ngày xưa, con cái kính trọng, phục tùng cha mẹ, nhưng ngược lại bố mẹ cũng phải thương con, tôn trọng con. Cổ nhân có câu muốn người ta tốt với mình thì mình phải tốt với người ta, nhưng khi mình đã tốt, đã cố gắng hết sức thì cũng nên lấy lại sự công bằng cho chính mình. (Mrs Huong)
>
Mẹ chồng coi thường thông gia