Chúng ta hiền, chúng ta nhân nhượng, nhưng chỉ với một giới hạn nhất định thôi. Chứ đối với mẹ chồng chị thì phải cương quyết hơn, nói như bác Hồ là phải dùng "tinh thần thép", "chị càng nhân nhượng và nín nhịn thì bà càng lấn tới". Có thể tôi hơi quá lời, nhưng đúng là tôi rất bức xúc trước cách đối xử của mẹ chồng chị với thông gia và con dâu.
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Không phải tôi đổ lỗi cho mẹ chồng, nhưng mẹ chồng tôi chính là người tạo nên những con sóng cho con thuyền hạnh phúc của chúng tôi, làm chúng tôi chao đảo và con sóng đó làm tôi bị say sóng mệt nhừ. (Quỳnh Như)
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Từ trong thâm tâm, mình vẫn biết mình cư xử phải đạo làm con với nhà chồng, nhưng cũng không được để gia đình chồng xúc phạm đến mình và người thân của mình. Còn đối với chồng, mình không hy vọng chồng đồng cảm với mình, nhưng cũng nên nói những suy nghĩ của mình bạn ạ.
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Hà ơi, mình cũng muốn nói với bạn, mẹ bạn yếu rồi, nếu bạn cứ sống như vậy, liệu sau này mẹ mất đi có phải bạn cũng mang tội bất hiếu không? Bạn có thể nghỉ phép 1-2 tuần cho con mình về thăm ngoại, hay thình thoảng vẫn thu xếp cho bà lên thăm. (Yen)
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Sai lầm của bạn là mặc cảm vì xuất thân của mình ngay từ đầu. Sai lầm của 2 vợ chồng bạn là đã chấp nhận coi mẹ chồng như một hoàng đế ngay từ đầu, và bạn sợ nhiều chuyện quá. Mẹ mình lên thăm mình là chuyện bình thường, bạn chỉ cần thông báo cho mẹ chồng biết thôi là đủ. (Do Thuy Ngan)
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Ông luôn chê bai (mặc dù cha mẹ tôi đều làm nghề giáo và chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì không phải của người khác nói về mình, trừ của bố chồng tôi). Bố mẹ tôi vì thương con, thương cháu mà đôi khi vẫn phải dĩ hòa vi quý, nhưng tôi biết nhiều đêm ông bà không ngủ được. (Anh Nguyen)
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Tôi nghĩ chị đang phẫn nộ và khó xử, nhưng chắc chồng chị cũng rất khó xử và đau đầu. Tôi không đồng ý với chị là anh ấy không dám lên tiếng đúng sai. Khó lắm chị à, không cẩn thận là đổ bể. Người già khó tính lắm, khó lòng thay đổi tính khí. Nếu không cẩn thận thì mẹ lại từ con. (Long Khanh)
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Thường xuyên gọi điện về hỏi han mẹ và cho cháu nói chuyện với bà ngoại, dù rất nhỏ nhặt, nhưng cũng khiến cho mẹ ruột chị nguôi ngoai phần nào. Chúc chị vững vàng và rộng lượng hơn! (Thuy Tran)
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Biết đâu trong lúc chị tâm sự với những người hàng xóm tốt bụng thì lời nói của chị tới tai bà theo một chiều hướng khác thì sao? Điều đó sẽ làm gia tăng thêm sự khó chịu của bà dành cho chị mà thôi. Em nghĩ hiện nay chị nên cố gắng chăm sóc bà, lấy lòng bà bằng những hành động yêu thương.
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Sao bạn phải muốn mẹ chồng yêu bạn, quý bạn trong khi bà ấy không thể? Bạn nghĩ mình là ai, bạn có được cả thế giới này yêu không? Hay bạn có thể yêu quý tất cả mọi người trên đời không?
> Mẹ chồng coi thường thông gia
Mẹ chồng tôi ngày nào cũng đến nhà tôi thăm cháu, nhưng lúc nào cũng chỉ ở tầng dưới, thi thoảng lên phòng tôi ghé vào nhìn cháu và không bế cháu bao giờ. Thái độ, lời nói của mẹ chồng tôi khiến mẹ tôi đêm nào cũng khóc. Mẹ khóc mà không dám cho tôi biết, tôi chỉ nghe chị giúp việc kể lại. (Hà)