From: Huy khánh huy
Sent: Thursday, November 27, 2008 3:00 PM
Subject: Chi Hà nên som giai quyet khuc mac nay de gia dinh duoc chung song hanh phuc
Chào chị Hà,
Tôi đọc bài viết của chị đã mấy hôm nay và cũng có đọc bài viết của một số bạn đọc đăng trên diễn đàn.
Thật sự mà nói, tôi không biết việc mẹ chồng chị đối xử với chị như thế qua lời chị kể thực sự đúng như chị viết không (vì đây chỉ là tâm sự của riêng chị, mong chị thông cảm vì sự thẳng thắn của tôi). Nhưng tôi muốn thông qua diễn đàn này nói với chị cũng như những người sẽ và đã làm con dâu.
Mẹ chồng hay mẹ mình thì cũng đều là mẹ, đều là những người sinh ra những người con và hết lòng yêu quý đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Vậy nên, cả phía mẹ chồng, mẹ vợ, con dâu, con rể phải thực sự xem đó là mẹ mình và ngược lại thì mới đem được hạnh phúc đến cho gia đình.
Tôi lập gia đình cách đây 1 năm. Trước đây, quan niệm về mẹ chồng trong tôi cũng rất đáng sợ, chẳng phải riêng tôi mà ngay cả mẹ tôi cũng thế vì mẹ tôi đã có "kinh nghiệm" những mấy chục năm làm dâu rất khổ sở. Vậy nên, trước khi tôi lập gia đình, mẹ tôi đã mua sẵn cho tôi một căn nhà để tôi không phải làm dâu.
Khi tôi gặp chồng tôi và lập gia đình, vì anh là con một nên tôi sẽ phải ở nhà chồng một thời gian trước khi làm dâu. Thật tình thì căn nhà nơi ba má chồng tôi ở rất rộng rãi và việc chúng tôi ở riêng là điều ông bà không muốn. Nhưng thỏa thuận của chồng tôi trước khi cưới là hai vợ chồng phải được ở riêng và ông bà đã đồng ý.
Rồi tôi về nhà chồng sau đám cưới, sau vài tháng chung sống, tôi nhận ra mình có một bà mẹ chồng thật tuyệt vời và tôi quyết định ở chung với gia đình chồng chứ không sống riêng nữa.
Mẹ chồng tôi có một câu nói mà tôi rất tâm đắc, đó là “hôm nay ba mẹ lo cho con, chẳng lẽ ngày sau con không lo lại cho ba mẹ, ba mẹ sống với vợ chồng con mà không lo cho vợ chồng con thì lo cho ai. Ba mẹ thương con dâu như con gái của mình”.
Mẹ chồng tôi đã kể cho tôi nghe về quá trình làm dâu của bà cực khổ như thế nào và quyết tâm không để điều đó lập lại với con dâu của bà. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có một người mẹ chồng như bà và trong thâm tâm tôi luôn kính trọng, xem bà như mẹ ruột của tôi.
Vậy nên tôi mong rằng chị sẽ sớm giải quyết dứt khoát mâu thuẫn này để đem lại hạnh phúc cho gia đình chung. Tôi đồng ý với quan điểm của một chị trong diễn đàn về việc chị cứ nhẫn nhịn mãi như thế sẽ không tốt và kết quả là đến ngày nó bộc phát thì sẽ không thể lường nổi hậu quả.
Tôi cũng mong những bà mẹ chồng, mẹ vợ nên thật sự xem những người con dâu, con rể như con ruột của mình để xóa đi ranh giới mẹ chồng, mẹ vợ.
Bản thân tôi khi mới về nhà chồng, sau khi đi tuần trăng mật về, tôi đã tổ chức những chuyến đi chơi giữa hai bên thông gia để tạo sự gần gũi giữa hai gia đình.
Tôi đọc bài viết rất thương cho mẹ chị, mẹ chị không đáng bị đối xử thế. Chị phải nhớ rằng chị thương con chị thế nào thì mẹ chị cũng thương chị thế ấy. Đừng để buồn cho đấng sinh thành của mình. Tôi mong chị suy nghĩ thấu đáo và quyết định phù hợp để giải quyết được khúc mắc này.
Chị phải xem ý tứ mẹ chồng chị thế nào để đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Chúc chị sớm tìm được tiếng nói chung với mẹ chồng chị.
Thân mến.
Khanh