Chị Hằng hãy cố gắng thêm một chút nữa, hãy mở rộng vòng tay thêm chút nữa nếu có thể. Hãy tìm phương pháp để thay đổi tình trạng. Ngăn sông, cấm chợ hoặc dùng các can thiệp tạm thời khác để nhìn rõ hơn người đàn ông của mình và qua đó khởi động bản chất tốt của chồng trở lại. (Trang Vu Linh)
Chị nghĩ rằng không có một người bạn trai dù là xã giao, chưa bao giờ đi uống cafe hay ngồi quán xá với một người bạn khác giới ngoài chồng. Nếu đặt tôi vào vị trí chồng chị thì tôi không đánh giá cao điều đó... Nó không thể hiện được điều gì cả mà chỉ thể hiện chị đã đánh mất mình, mất đi những người bạn.
Chị và con nên rời khỏi nhà chồng, thỉnh thoảng thì cho các cháu về thăm ông bà, nhưng phải điện thoại trước. Chị có thể đi làm và chăm sóc con một mình thì tại sao lại phải năn nỉ xin xỏ tình thương từ người khác? Mất anh ta không sao cả, điều quan trọng là tìm lại chính mình và sống hạnh phúc.
Mỗi con người chỉ có một lần sống trên đời, đừng để một lần đó của mình là chuỗi bi kịch. Nếu chị biết giải thoát bản thân và các con khỏi nỗi đọa đầy đó, chị sẽ tìm được hạnh phúc. Đừng để những kẻ xấu xa kia cười nhạo và coi thường mình mãi, chị nhé. (Hoang Tuyet Nhung)
Lúc khỏe mạnh thì không xét, nhưng không vào thăm mẹ đẻ trong bệnh viện đủ thấy anh ta bất hiếu. Là một người cha cho dù đang có sự nghi ngờ thì anh ta chỉ nên trách mẹ nó, chứ đứa trẻ hoàn toàn không có tội. Theo nhận xét của riêng tôi, chồng chị là người bất nghĩa, bất hiếu. (Thuan Duong Vu Khanh)
Tôi luôn coi trọng giá trị của con người hơn giá trị của tình yêu. Tôi cho rằng người chồng mà ngoại tình thì đã coi thường người vợ, thậm chí không còn một chút tôn trọng người vợ nữa. Hơn nữa, bản thân người vợ cũng không còn tin tưởng chồng mình. (Thanh Nga)
Chồng chị nghi ngờ em bé thứ hai không phải là con anh. Điều đó không đúng nhưng hình như chị đã không biết điều đó trong suốt một thời gian dài. Khi người ta sống trong nỗi nghi ngờ thì kinh khủng lắm và sẽ có rất nhiều hình thức phán kháng. Ngoại tình cũng là một trong những hình thức đó. (Hoa Duy)
Điều may mắn nhất là chị không phụ thuộc kinh tế vào chồng, vậy thì chị còn chờ gì nữa mà chịu đựng gần đấy năm. Tôi chỉ nghĩ, mình vất vả một chút vì con mình, nhưng tinh thần phải được thoải mái thì cũng không sao, đằng này chị quá khổ. (Ngo Tra Mai)
Tôi từng sa ngã như chồng chị. Nhưng mê muội đến một lúc nào đó tôi cũng tỉnh ra rằng, chẳng bát cháo nào ngon như vợ tôi từng nấu, chẳng ai chăm chút tôi đến ngọn tóc, móng chân như vợ tôi từng làm. Mà không phải vợ tôi xấu xí, kém cỏi gì, cô ấy thuộc hàng “siêu vợ” như người quen của tôi nhận xét. (Hoang)
Cuộc đời này không ai là được hạnh phúc trọn vẹn. Người hạnh phúc là người biết nhận ra cái gì mới đích thực là của mình. Tình thuơng con người, tình yêu của cá nhân mỗi người cũng chỉ nên ban phát đúng chỗ. Đặt sai chỗ, thì đó lại là sai lầm. Từ sai lầm này sẽ đi tiếp đến sai lầm khác. (Pham Nam Chung)
Chị có cố gắng đến kiệt sức cũng không giành giật nổi cái tình yêu đã mất ấy về cho mình, trừ khi nó đến một cách tự nhiên và trở về một cách có thiện chí. Cho nên, đừng kiệt sức mà níu kéo làm gì, hãy bình tâm mà làm những việc khác có ý nghĩa hơn. (Thanh Ha)
Tình cảm của người cha dành cho con mà chị đang cố công tạo dựng ấy tôi nghĩ thế là đã đủ, tùy anh ta suy nghĩ, chị đang đảm nhiệm vai trò của cả cha và mẹ rồi còn gì. Không việc gì phải đem con đi xét nghiệm, đó là cái thói của người đàn ông vô trách nhiệm khi hỏi đứa bé là con ai. (Ha Nguyen)
Thậm chí có thể nói rằng anh ta là một kẻ vô ơn, bạc nghĩa và bất hiếu nữa. Với con người như thế thì chị nuối tiếc, níu kéo lại làm gì hở chị. Chị có nhận thấy không, tất cả những việc chị làm từ trước đến giờ để bảo vệ hạnh phúc và sự bình yên trong gia đình thật sự chỉ là nỗ lực trong vô vọng.
Chị à, cuộc hôn nhân không còn tình yêu không bao giờ có thể hạnh phúc. Anh ấy đã không còn yêu chị nữa, đó là thực tế mà chị phải nhìn nhận. Tất cả những tình cảm yêu thương mà 2 người đã có, sẽ mãi chỉ còn là kỷ niệm thôi.
Chị nói rằng sẽ tha thứ cho anh ấy và muốn hai người làm lại, nhưng chị đã biết rõ anh ấy cần gì và người con gái ấy có gì mà chị không có. Có rất nhiều đàn ông ngoại tình khi nhân tình thua kém vợ, nhưng có thể tâm hồn họ đồng điệu được với nhau. (Thao Linh)
Tôi có một linh cảm chị đang bị nghi oan là không chung thủy với chồng. Chồng chị thay đổi tình cảm từ khi chị có mang đứa bé thứ hai. Người đàn ông khi ghen tuông sẽ biến tình yêu thành lòng hận thù. Đó là lý do dễ giải thích nhất trong trường hợp của chị. (Do Minh Hien)
Theo tâm sự của chị thì tôi thấy đã quá đủ để hết hy vọng rồi. Chị là người có học, còn có hai cháu bé kháu khỉnh thiên thần thì tại sao chị lại quá bị động khi chị nói “tôi không muốn ly dị”. Nếu cứ kéo dài chị sẽ được gì hay chị càng thêm đau khổ bế tắc. (Tu Trinh Bui)
Tôi cũng đã trải qua một thời gian cũng gần giống như chị. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm, chị vui lòng trả lời một số câu hỏi, sau đó có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề và chị sẽ tìm được lời giải đáp cho mình. (Nguyen Thi Thu Ha)
Tôi thực sự thông cảm với nỗi đau của Hằng bởi vì tôi cũng đã hơn một lần trải qua những phút giây cay đắng đó. Bây giờ, với tư cách là một người mẹ đơn thân, tôi sẽ kể cho Hằng nghe câu chuyện của đời tôi, hy vọng nó sẽ có ích và giúp bạn tìm ra một lối thoát trong cuộc sống. (Hoa Mai)
Đọc thư của chị em cảm thấy thật ghê sợ đàn ông. Sao họ có thể tàn nhẫn và vô lương tâm đến vậy. Em có thể hiểu tại sao nhiều người quyết định cuộc sống độc thân. Họ thật không đáng tồn tại trên cõi đời này. Họ làm cho những người xung quanh có cái nhìn u ám về tương lai và xã hội. (Huong Thuy)