From: bin.dang
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 28, 2006 8:50 AM
Subject: Không tin
Bạn Hằng,
Tôi cũng là một người đàn ông chuẩn bị lập gia đình, thực sự tôi thấy kinh hoàng và shock khi đọc những dòng tâm sự của chị và xin lỗi chị, nhưng tôi thực sự giận chị rất nhiều. Tôi nghĩ trong chuyện này, chính chị là người đã làm cho anh ta có những cơ hội để thực hiện việc đó. Đọc lời tâm sự của chị, tôi thấy rằng tự bản thân chị cũng dường như đóng cửa đối với thế giới bên ngoài rồi.
Chị nghĩ rằng không có một người bạn trai dù là xã giao, chưa bao giờ đi uống cafe hay ngồi quán xá với một người bạn khác giới nào ngoài chồng chị. Nếu tôi đặt tôi vào vị trí chồng chị thì tôi không đánh giá cao điều đó... Nó không thể hiện được điều gì cả mà chỉ thể hiện chị đã đánh mất mình, mất đi những người bạn. Người ta nói, đằng sau một người đàn ông thành công trong sự nghiệp là một người phụ nữ cơ mà.
Có thể chị nghĩ rằng mình chịu đựng vì hạnh phúc của gia đình, muốn con mình có một người bố, không muốn bố mẹ chồng phải buồn khổ vì mình, nhưng thực sự thì sao? Hạnh phúc gia đình thì không thể hàn gắn, bố mẹ chồng thì có lẽ họ thấy khổ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, niềm hạnh phúc của chị là các con của chị phải chịu đựng một người cha như vậy. Tôi không hình dung nổi sau này khi lớn lên các con chị sẽ nghĩ như thế nào về người cha mình đây?
Hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi nếu như ta không biết vun đắp. Quãng thời gian gần 2 năm của chị có lẽ cũng nên có một hồi kết rồi. Nếu anh ta là một con người như vậy thì cũng không xứng đáng với tình yêu anh ta dành cho chị đâu. Giả sử đưa con đi xét nghiệm xong, chứng minh cho anh ta rằng đó là con anh ta thì liệu rằng chị có thể quên được những điều đó không?
Những điều gì có thể tránh, có thể gìn giữ được hạnh phúc gia đình thì ta cố gắng gìn giữ và phát triển. Nhưng cái gì không còn giữ được thì hãy mạnh dạn đối mặt với nó. Chị đừng cố gắng chạy trốn nữa, hãy dũng cảm đối diện với sự thật. Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ đến được với những ai dám đối mặt với vấn đề của mình. Hy vọng rằng chị là một trong những số người đó.
Bin,