From: TuTrinh Bui
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 29, 2006 4:25 PM
Subject: Da qua du de Chi Hang het hi vong Chong thay doi.
Gửi chị Hằng,
Tôi đọc từng câu từng chữ trên trang tâm sự của chị và cảm nhận lại thêm một nỗi đau của người phụ nữ. Tôi không khỏi nghẹn ngào cho chị và cho hai cháu bé. Chị đã trải qua những cay đắng mà tưởng chừng như trong một cơn ác mộng vì rằng trước đó chị đã có được một thời gian tràn đầy hạnh phúc. Tôi tin chị vượt qua và đứng vững bằng khả năng và nghị lực của mình để làm chỗ dựa cho hai cháu.
Tôi không thù ghét đàn ông nhưng người sống vô trách nhiệm và sống theo bản năng thì tôi thấy nhiều. Phụ nữ mình dù cho cuộc sống có ngày càng hiện đại, có thay đổi theo xu hướng hội nhập thì đâu đó vẫn tiềm ẩn bản chất luôn cam chịu, hy sinh để mong muốn mọi điều được trọn vẹn. Chị hay tôi cũng vậy. Chị luôn chờ đón niềm hạnh phúc mà mình cố gắng vun đắp trong khi đó một nửa hạnh phúc kia lại nằm trong tay người chồng tàn nhẫn. Trong khi tôi viết những lời này cũng vẫn mong anh ta sẽ thay đổi và sống đúng vị trí của mình.
Chị Hằng mến, tôi mừng cho chị còn có ông bà nội hai cháu thương yêu hiểu chuyện. Theo tâm sự của chị thì tôi thấy đã quá đủ để hết hy vọng rồi. Chị là người có học, còn có hai cháu bé kháu khỉnh thiên thần thì tại sao chị lại quá bị động khi chị nói “tôi không muốn ly dị”. Nếu cứ kéo dài chị sẽ được gì hay chị càng thêm đau khổ bế tắc và cuộc sống không hơn một vòng luẩn quẩn mà chính chị đã tự vẽ vòng tròn ấy.
Chị phải chứng minh cho anh ta thấy anh ta đã sai lầm thế nào và phải hối hận khi xa rời những điều thiêng liêng, cao quý nhất: là những người thân trong gia đình, là nghĩa vợ tình chồng, là máu mủ ruột thịt. Nói chứng minh nhưng thực chất đó chính là vì tương lai của chính chị và của hai cháu bé.
Tôi muốn tâm sự với chị thật nhiều nhưng điều quan trọng tôi mong chị phải đối diện thực tại đau khổ, sống với nó, đi xuyên qua nó để gạt nó lại phía sau mà sống vì tương lai và vì những mối quan hệ đáng để chị đặt niềm tin và trao gửi.
Tôi chúc chị và hai cháu mạnh khỏe. Chúc chị có quyết định đúng cho mình.