From: Ha Nguyen
Posted At: Tue 11/28/2006 4:41 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Hằng hãy can đảm lên!
Thành thật chia sẻ cùng chị những bất hạnh mà chị đã và đang gặp trong cuộc sống. Ngày trước chồng chị rất thương yêu chị và lo lắng cho chị và con, còn bây giờ thì ngược lại, anh ta đã thay đổi quá nhanh và quá nhiều. Anh ta không xứng đáng để chị phải đau khổ nữa. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn, hờn tủi và bất hạnh của chị, tôi rất cảm phục nghị lực của chị, chị quả là một phụ nữ cứng rắn.
Theo tôi, vấn đề ly hôn hay không là do chị quyết định, chị cảm thấy cần một người cha cho những đứa con của chị thì đừng ly hôn, tại sao lại đem một hạnh phúc trọn vẹn cho người khác trong khi chị và các con bất hạnh. Tôi thấy ở chung với nhau trong phòng như thế thật là ngột ngạt, chi bằng chị hãy đề nghị với bố mẹ chồng cho anh ta ở một phòng khác để sau những vất vả của cuộc sống cơm áo gạo tiền, chị có những phút giây đầm ấm bên hai con đáng yêu.
Còn tình cảm của người cha dành cho con mà chị đang cố công tạo dựng ấy tôi nghĩ thế là đã đủ, tùy anh ta suy nghĩ, chị đang đảm nhiệm vai trò của cả cha và mẹ rồi còn gì. Không việc gì phải đem con đi xét nghiệm, đó là cái thói của những người đàn ông vô trách nhiệm khi hỏi đứa bé là con ai.
Tôi cảm thấy ghê sợ người đàn ông như vậy, mong rằng thời gian, công việc, hai đứa con ngoan và mọi người xung quanh luôn chia sẻ với chị sẽ giúp chị quên đi những ngày tháng đau buồn đó. Sau này, nếu anh ta hối hận và muốn quay về thì quyền quyết định thuộc về chị, nhưng nếu chị còn thương anh ta và có thể quên đi mọi chuyện cũ thì hãy chấp nhận, còn nếu chỉ vì các con thì tôi nghĩ là không nên vì chị đáng được hưởng hạnh phúc.
Sẽ có một ngày chị có hạnh phúc trọn vẹn bên một người đàn ông nào đó yêu thương và trân trọng chị, xã hội còn nhiều người tốt lắm chị ạ, hãy lạc quan lên.